Thời gian mang thai bé đầu tiên, vợ chồng mình muốn tiết kiệm mọi chi phí để sau này lo cho con được tốt hơn. Cũng chính vì lẽ đó, mọi chi tiêu trong nhà điều được cân nhắc một cách kỹ càng. Chồng mình lúc trước tuần nào cũng lai rai với anh em, bạn bè vài lần, nay cả tháng có khi chỉ nhậu 1 lần. Riêng bản thân mình thì bỏ luôn khoản mỹ phẩm, vừa đỡ tốn tiền vừa an toàn cho bé. Vì mình đi làm văn phòng nên dù cho có chắc bóp đến mấy thì cũng phải mua mấy bộ đồ bầu vì đồ trước đây đều hết mặc được. Cũng là để tiết kiệm, mình lần mò chợ Tân Bình, An Đông đến mòn dép mà cũng chỉ chọn được 2 mẫu đầm bầu tạm được có giá hơn 200k một cái.


Chồng thấy mình hà tiện quá nên lén mua về một cái đầm suông của Eva Mom, hỏi giá bao nhiêu thì không nói. Nhìn vào đường may, kiểu dáng, chất vải lại thêm nhãn mác và đóng gói hộp hiếc đàng hoàng, mình đoán giá cũng phải 400-500k. Mặc dù rất thích nhưng thấy chồng sài phí quá nên mình cũng hơi lèm bèm một xíu, kêu anh xã phải cắt khoảng cà phê sáng một tháng để bù vào. Chắc tại sợ mất kèo tụ tập buổi sáng với mấy ông bạn nên chồng mình mới nói là cái đầm đó chỉ có 190k thôi. Mình nhất quyết không tin, chỉ đến khi chồng mở cho xem giá trên website thì mới tin. Lúc này mới thấy tiếc 2 cái mua lúc trước quá, giá như tìm hiểu kỹ thì có phải đỡ mất công hơn không. Lại còn đẹp và sang hơn nữa, mặc đi làm ai cũng khen xinh. Tức quá nên mình mua thêm 2 cái nữa cũng của bên này luôn.


Tình cờ lướt youtube thì thấy shop đó đăng video những mẫu đầm có giá 190k, trong đó có mấy cái mình đã mua nên chia sẻ lên đây để các mẹ tham khảo.