GÓC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐI PHÚ YÊN CỦA MÌNH!


Có một vài bạn hỏi thăm lịch trình cho chuyến đi Phú Yên nên nhân tiện mình sẽ viết review chuyến đi 2 ngày 1 đêm của hai chị em mình cho cả nhà tham khảo luôn ạ!


REVIEW SÀI GÒN - PHÚ YÊN 2 NGÀY 1 ĐÊM


1. Phương tiện:


Ban đầu mình có chút chủ quan nên đến cận ngày mới mua kết quả là không mua được cả vé tàu và xe luôn. Cuối cùng mình phải chạy lên đến bến xe và vất vả lắm mới có 1 xe còn dư vé giường luồng, nửa đêm còn lôi mình dậy cho đi bộ 2km để né trạm công an giao thông, đi ôi thôi là rợn. Vậy nên nếu có kế hoạch đi trong mùa cao điểm này bạn nên đặt vé trước. Mình đi và về 2 nhà xe khác nhau, trong đó mình thấy nhà xe Phúc Thuận Thảo dịch vụ rất tốt nên mọi người có thể đặt hãng này.


2. Khách sạn


Hầu hết khách sạn thuộc khu shophouse của Vincom đều còn mới nên bạn có thể thuê ở đây, cách biển tầm 1km có thể đi bộ xuống tắm biển. Mình thuê ở Tân Thảo, anh chủ và bạn lễ tân đều rất nhiệt tình và dễ thương lắm lắm luôn. Mặc dù nhận phòng lúc 4h sáng nhưng khách sạn vẫn không phụ thu. Thuê xe thì bảng giá xe ga 150K/ ngày nhưng đến lúc tính tiền cũng chỉ tính 130K/1 ngày cho hai chị em mình thôi.


3. Ăn uống


Ở đây có quán cá Ngừ Đại Dương với món mắt cá ngừ béo ngon lắm nhé. Mình có ăn thêm món cháo cá và lườn cá nhưng thấy thịt cá ngừ giống thịt heo quá, không ngon bằng mấy loại cá nhỏ. Giá mắt cá là 40K, cháo cá là 30K, dĩa lườn cá là 90K. Bạn nên chạy vào bên trong để gặp lễ tân thay vì ngồi chờ nhân viên tới oder vì quán đông nên phục vụ không được tốt lắm. Đi dạo loanh quanh bờ kè đường Bạch Đằng có thể bắt gặp ngư dân đang chở cá vào nhìn bự lắm luôn!


Trên đường Bạch Đằng còn có quán kem trộn Duy Tân. Mọi người nên ghé ăn thử món kem nhãn trộn nha. Bún chả cá thì mình ăn trên đường đi gành Đá Đĩa còn bánh canh hẹ mình ăn quán Cô Năm, trên đường từ Hòn Yến về bãi Xép, 10K/1 tô nhưng ngon lém nhé. Mình kêu thêm 1 dĩa chả ăn no ứ ự luôn 


Nem nướng Nhật Hoàng thì mọi người nên đi sớm tí vì khoảng 6h chiều là hết rồi. Mình thích ăn cuốn nem hơn vì có rau và bánh tráng giòn, ăn đỡ ngán.


Bánh bèo và bánh hỏi thì ăn ở chân Tháp Nhạn. Mình thấy bánh bèo ở đây nóng và ngon.


Một món bất đắc dĩ nhưng mình thấy rất ngon nữa đó là mì tôm mực dưới chân mũi Điện. Do buổi sáng hai chị em mải miết chạy xe nên lúc tới dưới chân mũi Điện vừa lạnh vừa đói, chị chủ quán làm món mì tôm mực 35K/ 1 tô ăn thấy ngon quá trời ngon luôn.Chị chủ quán nói là chỉ có ở Phú Yên mới có món mì tôm mực thế này thôi. Mình tính sẽ về SG tự làm lại món này ăn thử. hehe


Ngoài ra, nếu muốn ăn hải sản mọi người có thể ghé Đầm Ô Loan hoặc Vũng Rô, hải sản nhốt ở bè nên sẽ rất tươi ngon. Do mình ăn nhiều món quá và cũng k hảo hải sản lắm nên tụi mình lượt qua 2 địa điểm này.


4. Lịch trình


Lịch trình của mình là ngày thứ nhất đi các điểm hướng Bắc, ngày thứ 2 đi các điểm hướng Nam của TP. Tuy Hòa. Bật map lên có nhiều tuyến đường để lựa chọn nhưng mình khuyên các bạn nên đi đường mé bờ biển vì đường này dễ chạy, an toàn hơn đường quốc lộ 1A.


Ngày 1: Gành đá đĩa, Hòn Yến, Bãi Xép. Nếu có thời gian mọi người có thể ghé thêm Cầu Ông Cọp, nhà thờ Mằng Lăng và cây Cô Đơn. Tuy nhiên do trời mưa quá nên hai chị em mình chỉ đi 3 địa điểm đầu.


Ngày 2: Nếu muốn ngắm bình minh ở Mũi Điện mọi người nên khởi hành từ 4h vì từ Tuy Hòa đến đây mất khoảng 45p chạy xe và 20p leo núi. Nếu thời tiết đẹp, mọi người có thể đến đây cắm trại ở bãi Môn dưới chân mũi Điện sáng hôm sau ngắm bình minh luôn. Còn không, mọi người có thể đi Vũng Rô trước, tham quan và ăn hải sản, sau đó quay ngược về lên mũi Điện chơi rồi về lại Tuy Hòa. Cung đường biển này đẹp mê ly luôn nhé!


Buổi chiều, có thể thử cảm giác mạnh bằng cách chạy xe lên Tháp Chóp Chài. Đường lên núi dốc gần như dựng đứng cũng ghê lắm nhưng lên tới nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh Tuy Hòa. Trên này là khu quân sự nên không được chụp hình và quay phim. Trên đường xuống, thì có thể ghé chùa Bảo Lâm để tham quan.


Ngoài ra, trong thành phố còn có Tháp Nhạn. Tối thứ 7 sẽ tổ chức ca múa nhạc phục vụ khách du lịch nhưng bữa đó hai chị em mình đi tối mưa nên không diễn, chỉ đi loanh quanh ngắm tháp và nhìn xuống TP về đêm thôi. hii


Vậy là kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm của hai chị em mình về một vùng đất mới mà ban đầu cứ nghĩ là chẳng có gì để khám phá không ngờ lại mang đến nhiều trải nghiệm bất ngờ như vậy. Nơi đây, một Tuy Hòa nửa làng nửa phố với những con người mộc mạc, chân chất, những điểm đến vẫn còn hoang sơ đẹp đến nao lòng. Thời tiết khiến mình không đi được nhiều nơi và hơi vất vả để di chuyển nhưng lại cho mình thêm một trải nghiệm mới cũng vô cùng thú vị. Đặc biệt quan trọng hơn hết là hai chị em mình đã có được một khoảng thời gian bên nhau tuyệt vời! hihi. Nếu có cơ hội mình vẫn muốn quay lại nơi này một lần nữa...webtretho