Dạo này thấy mọi người đang có xu hướng thích dùng mỹ phẩm handmade và các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ mà mình lại rất hứng thú với mảng này.
Mình là dược sĩ đang đang làm công chức tại Hà Nội. Là giảng viên nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Nếu đi làm bảo đủ ăn đủ tiêu thì cũng đủ nhưng tính mình lại thích mày mò, sáng tạo. Năm ngoái mình đã từng thử làm một số loại mỹ phẩm handmade và bán cho người quen bạn bè cũng rất ok.
Trước đây, mình có làm chung với 2 cô bạn thân nữa ( đều là dược sĩ, 1 cô làm trình dược, 1 cô làm cho công ty sản xuất dược phẩm tư nhân). Mình là người đầu tiên trong nhóm có ý tưởng sau đó rủ rê, kêu gọi, thúc giục và lên kế hoạch làm vc với 2 cô bạn vì do tính chất công việc sợ nhiều lúc bận và sợ rủi ro nên mình cũng muốn làm chung. Trong quá trình làm mình cũng có rất nhiều ý tg và mong muốn mở rộng kinh doanh hơn nữa chứ ko chỉ dừng ở vc bán online, Được khoảng nửa năm thì 1 cô rủ mình ra làm riêng vì chị giám đốc công ty thích ý tưởng kinh doanh của bọn mình nên muốn hợp tác (cô kia ko được rủ vì rất lười và thiếu trách nhiệm trong công việc) . Nhưng chắc do tính mình ko hợp vs bà chị giám đốc nên sau 2 lần gặp, nói chuyện và trao đổi công việc bà ấy đã từ chối mình (vì sợ mình sẽ tranh quyền, đoạt chức rồi mâu thuẫn), bảo ko muốn làm việc chung vs những người ngoài công ty.
Thực sự mình đã rất buồn vì nghĩ việc hợp tác với bà chị giám đốc kia là 1 cơ hội rất lớn. Ý tưởng và sản phẩm do mình nghĩ ra được đánh giá và công nhận. Mình cũng ko muốn cô bạn kia vì mình mà từ bỏ cơ hội đấy nên vẫn bảo bạn mình tiếp tục và còn gọi điện cho bà chị giám đốc chia sẻ trình bày để bạn mình có cơ hội được làm vc với chị ấy. Còn mình sẽ tự thực hiện ý tưởng kinh doanh của riêng mình. Cô bạn kia hôm nọ đã nhắn tin vay mình tiền để làm ăn chung với chị giám đốc. Lúc đó cũng chả biết mình nên vui hay buồn, và ko biết nên nghĩ thế nào về bạn mình nữa. Vì ban đầu, ý tg kinh doanh là do mình kêu gọi, thúc đẩy 2 ng đó làm việc cũng do mình. Lúc đầu mình còn định ko rủ 2 cô bạn thân đó làm cùng mà định rủ 1 cô bạn đồng nghiệp ở tại trường. Mình vẫn vui vẻ chuyển tiền cho bạn vay nhưng trong đầu thì vẫn suy nghĩ lung tung...Hihi, có lẽ mình hơi ích kỉ vì chả có ai lại ko tận dụng 1 cơ hội lớn thế.
Haizz, kể vậy thôi cho các mẹ hiểu tính mình. Mình sn 90, tính tình cũng hơi nóng nhưng làm việc rất có trách nhiệm. Hiện tại mình đang có rất nhiều ý tưởng kinh doanh về mỹ phẩm handmade cũng như 1 số kinh nghiệm làm sản phẩm. Tuy nhiên vấn đề của mình là chưa có nguồn nhập nguyên liệu mỹ phẩm ổn định. Mình định order trực tiếp nguyên liệu từ Mỹ hay nước ngoài về cho chất lượng chứ ko muốn nhập qua các công ty. Hoặc ko, mình muôn nhập trực tiếp chỉ qua 1 trung gian thôi, nhưng thông tin cứ mù tịt. Vì vậy mẹ nào ở Hà Nội có kinh nghiệm về mảng này, có đam mê, trách nhiệm và biết thông tin j về nguyên liệu mỹ phẩm nhập khẩu mình rất mong được hợp tác.
Ngoài mỹ phẩm handmade mình còn 1 số sản phẩm thuốc chiết xuất dược liệu rất hiệu quả, tính sau này cũng sẽ kinh doanh cùng luôn. Mẹ nào quan tâm inbox thông tin rồi cùng trao đổi nhé.