Em là nhân viên văn phòng bình thường có 1 con. Gia đình cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Không biết các chị chọn thực phẩm cho gia đình mình theo tiêu chuẩn gì. Em thì em chỉ mua ở siêu thị cũng gọi là có tin tưởng hơn vài phần. Được cái con em rất thích ăn hoa quả nên em hay mua cho bé. Nhưng mà mua ở siêu thị thì giá thành cao, bạn em hôm trước nói rằng " an toàn cũng không biết có nhiêu không nhưng nhà t ở Vĩnh Tường, mấy siêu thị toàn nhập ở đấy".
Thế là thôi, em lại ra chợ mua hoa quả về cho bé nhà mình. Ở chợ thì đủ loại hoa quả, giá thành cũng bình thường nhưng chắc chắn nguồn gốc là TQ rồi. Ai mà chả ham bán đồ rẻ. Hoa quả TQ rẻ vậy, ở chợ bán rẻ mấy lần âu cũng là có lý do.
VD như dạo này em thấy hay quảng cáo Táo đá Hà Giang. Thực chất Hà Giang làm gì có Táo đá nào. Toàn vớ vẩn lừa bịp cả.
Thôi quay lại thì, LÀM SAO ĐẺ CHỌN CHO GIA ĐÌNH HOA QUẢ SẠCH ?
Em cũng đau đầu vì vấn đề an toàn thực phẩm này cho đến tuần trước. Bác ruột em mang lên cho cháu có 2 cân Lê hồng Nam Phi. Nhìn qua em cũng không dám ăn vì sợ đồ TQ. Rồi em cũng nói bác sau bác nên xem rõ nguồn gốc rồi hãy mua.
NHƯNG bác em mắng luôn :( Bác nói đây là đồ kho lạnh Bình Thuận chỗ bác làm. Còn cho em xem cả ảnh kho và tem mác hoa quả. Ăn thì đúng ngon thật :((
YÊN TÂM lắm các chị ạ. Cuối cùng thì nhà em cũng tìm được nguồn hoa quả an toàn cho gia đình, giá lại còn rẻ hơn so với siêu thị.
Còn các chị thì sao ? Các chị có tin vào hoa quả ở chợ chứ ?
Các chị muốn lấy thì gọi cho bác nhé. Chứ em không có bán hàng ạ