Em bị
mụn nặng từ năm lớp 10, trong 4 năm
, mụn bọc nổi cục 2 bên má và dưới cằm. Thật vô cùng xấu hổ các bạn ah, không dám tụ tập đông người, chơi với bạn bè và khổ nhất là không dám nói chuyện với những đứa con trai.



Em khóc từng đêm, cầu xin trời phật cho tìm thấy phương pháp để chữa hết mụn vì đã
dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không chữa tận gốc mụn
. Các cách điều trị của em như:



-
Đi Spa lấy mụn
, cách này đơn giản nhất vì chỉ cần nặn mụn ra sau khi dùng dao cắt một mảnh nhỏ trên đầu mụn, nhân mụn được lấy ra sạch hết nhưng khá đau và da bị sưng, lỗ chân lông to và mặt bị rỗ sẹo về sau. Tuy nhiên, cũng chỉ được 2 tháng là mụn bắt đầu mọc lại, vì đây là lấy mụn ra khỏi da, chứ
không ngừa được các nhân tố gây mụn
.



- Trong khi đó, em kết hợp
uống thêm thuốc Tây
, có hiệu quả nhưng
người nóng
và mụn chỉ hết khoảng thời gian ngắn rồi tái lại.



- Em ngưng thuốc Tây chuyển sang
dùng mỹ phẩm
và nghệ. Mỹ phẩm thì
làm da dày hơn do bít lỗ chân lông
, khó hô hấp. Nghệ thì làm da vàng. Cũng như thuốc tây, kết quả vẫn không khả quan.



- Lúc này, các sản phẩm
thực phẩm chức năng
đang vào VN mạnh, được quảng cáo rầm rộ trên truyền thông, internet, em thử chuyển qua dùng thực phẩm chức năng để trị mụn, nhưng chớ trêu thay,
không những không hiệu quả mà còn bị tác dụng ngược, mụn còn nổi nhiều hơn
. Quá sợ, em ngưng ngay và nghĩ rằng mình bị mụn do nóng gan và máu huyết bên trong người nên cuối cùng em chuyển sang
uống thuốc nam - thuốc thang
và kết hợp đi lấy mụn tại Spa khi mụn nổi nhiều. Kết quả có khá hơn, thời gian hết mụn và nổi lại lâu hơn các phương pháp trước nhưng
vẫn không trị tận gốc mụn
.



- Đến đây, em nghĩ mình phải chung sống với mụn cả đời chứ không còn phương pháp nào nữa. Em rất khổ tâm vì phải sống khép kín nhưng vẫn hy vọng tìm ra một phương pháp mới để trị mụn tận gốc. Cuối cùng vận may đã mỉm cười với em, vì em tình cờ phát hiện một bạn nam học cùng lớp bị mụn nặng như em nay mặt láng o. Rặn hỏi mãi, bạn đó mới chỉ ra là
dùng thảo dược Kireina
. Em đã xin địa chỉ và tới mua về dùng thử.




- Sau khi mua 1 sản phẩm, tham khảo về các đặc tính và được tư vấn về cách sử dụng, em thoa liên tục ngày 5 lần/ngày thay vì 4 lần như được tư vấn vì quá nôn nóng muốn hết. Sau khoảng 2 tuần, da mặt bắt đầu đỏ ửng lên, phồng ra, mặc dù biết trước hiện tượng nhưng em vẫn khá sợ và ngưng dùng vài ngày, sau đó tiếp tục thoa liên tục cho đến khi da khô lại và có hiện tượng bong tróc ra li ti thì em ngưng. Lúc này,
mụn bọc đã tự khô lại và rớt ra, lớp da sần sùi, thâm đen bong tróc ra
. Sau khoảng 2 tháng thì mụn hết hẳn, cho đến bây giờ vẫn chưa mọc trở lại. Em vô cùng bất ngờ trước hiệu quả của thuốc và xúc động vì như được tái sinh lần 2 sau khi đã trị tận gốc mụn.



- Nếu bạn nào đang bị mụn thì cứ mua và dùng, không nên lo sợ về tác hại cho da vì theo như em biết
thảo dược Kireina đã được kiểm nghiệm tại TT ĐLCL 3
. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng da bị nóng đỏ là tốt vì thuốc đang có hiệu lực, đừng nên lo lắng. Trong khi sử dụng hoặc sau khi da non được tạo ra chỉ cần mang khẩu trang hoặc dùng kem chống nắng khi ra ngoài là được.



Em muốn kể câu chuyện này để giới thiệu cho các bạn cùng cảnh ngộ, đang bị mụn vẫn lay hoay tìm phương cách để trị mụn cho thật sự hiệu quả, biết tới Kireina, chia sẻ một loại thuốc trị mụn tuyệt vời như em đã từng được bạn khác chỉ cho mình.
Cảm ơn cuộc đời!



Video em được phỏng vấn về quá trình chữa trị mụn