Đến MathX vn đăng nhập ngay để có nhiều hơn nữa Thomas Edison, không phải là của Mỹ, mà là của Việt Nam.
MathX - hệ thống học Toán online nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cái tâm sáng của người Thầy sở hữu nó. Hãy đến MathX vn đăng nhập ngay để có lớp học thật tốt cho con em mình.
Đăng ký cho Tý Bảo học lớp Toán MathX của Thầy Trần Hữu Hiếu, mình thật sự ấn tượng với bức thư ngỏ nhận được từ Thầy.
Tranh thủ một chút lúc Nghé ngủ say thật say, Bảo An Bình xin “chép” lại nguyên văn bức thư ra đây để các bạn đọc yêu quý cùng tham khảo:
“
”Tình yêu, sự kiên nhẫn và lời động viên chân thành có thể làm thay đổi tương lai của một đứa trẻ…”
Về một câu chuyện có thật…
“Năm 1854, cậu bé Thomas (7 tuổi) trở về nhà sau giờ học với lá thư Thầy chủ nhiệm viết cho mẹ cậu. Trao lá thư cho mẹ, Thomas ngây ngô hỏi về những điều thầy viết… Mắt bà nhòa lệ khi nói với con trai:
“Thầy viết rằng: Con trai chị là một thiên tài. Trường này quá nhỏ và không có giáo viên đủ tốt để dạy cháu. Xin hãy để cháu tự học ở nhà””.
Bà lại gần và ôm Thomas thật chặt. Mắt bà nhắm nghiền mà nước mắt không thể ngừng rơi…
Nhiều năm sau đó, Thomas trở thành nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ. Khi mẹ qua đời, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ của bà và vô tình thấy lá thư của người thầy năm xưa. Lá thư viết:
“Con trai chị đần độn và học rất kém. Chúng tôi không thể dạy được nên hãy để cháu nghỉ học và tự học ở nhà.”
Thomas đã khóc hàng giờ sau khi đọc bức thư ấy. Về sau, trong cuốn nhật ký của mình, ông viết:
“Thomas Edison là một đứa trẻ đần độn mà nhờ có một người mẹ anh hùng, cậu đã trở thành thiên tài của thế kỷ.”
---------
Thomas Edison – một trong những nhà phát minh lỗi lạc của nhân loại, từng có tuổi thơ bị vây quanh bởi những lời chê bai vì khả năng học hành chậm chạp. Nhưng chính tình yêu thương, lòng kiên nhẫn, cùng những lời động viên chân thành của mẹ đã gieo vào cậu từng chút hy vọng, để cậu có niềm tin học tập, tìm tòi và khám phá…
Chính những điều đó đã làm thay đổi tương lai một đứa trẻ, một gia đình và mang niềm tin đến hàng triệu người mẹ đang có những đứa con chưa giỏi và chưa chăm…
Hãy gieo niềm tin cho trẻ, vì tương lai của chúng và tương lai cho chính chúng ta – những người làm cha, làm mẹ!
Thân mến,
Thầy Trần Hữu Hiếu
Hệ thống học toán Online MathX.vn
“
Thomas có một người mẹ thật vĩ đại. Không có sự vĩ đại của bà, hẳn là nhân loại không thể được hưởng lợi từ những phát minh mà Edison đã nghĩ ra.
Thầy Trần Hữu Hiếu của chúng ta cũng quả thật là một người thầy thật có tâm, thật tuyệt vời các bạn ạ. Bức thư của Thầy lúc này đây không chỉ đơn thuần là việc kể lại cho mỗi chúng ta một câu chuyện. Nó còn hàm chứa trong đó tình cảm yêu thương học trò vô bờ bến của Thầy. Không chỉ dừng lại ở đó, bức thư còn giúp thức tỉnh, truyền cho mỗi chúng ta, mỗi vị phụ huynh đang ngồi trước màn hình mà đọc bức thư này niềm tin, hy vọng vào con trẻ. Thật vậy, ngày nay, trước áp lực của thành tích học tập, của thi cử, của điểm số, có không ít vị phụ huynh đã luôn có thái độ tiêu cực, suốt ngày đem con mình ra chỉ trích, mắng mỏ, và so sánh chúng với bạn bè…
Thử hỏi, các vị sẽ được gì từ những hành động như thế? Các vị chỉ đang khiến tình hình vốn đã tồi tệ lại càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Vậy thì, sao chúng ta không làm ngược lại? Làm cái gì đó từa tựa với cách làm thật thông minh, thương con trẻ thật lòng, chân thành như cách mà bà mẹ của Thomas đã làm?
Đến MathX vn đăng nhập cho Tý Bảo học Toán, Bảo An Bình chợt "ngộ" ra rằng bức thư cũng chính dành cho mình, cho Tý Bảo đang còn ham chơi điện tử hơn ham học của mình…
Mong lắm lắm, cách suy nghĩ, cách hành xử thông minh, tích cực của các ông bố, bà mẹ như mình!!!

