Khách quen của quán lâu rồi nhưng chưa viết review bao giờ.Lần này quyết tâm viết cái rì viu về quán để gt cho các mẹ cũng đam mê cafe như mình tìm được một nơi uy tín để thưởng thức cafe.(Văn mình cũng ko giỏi lắm nên các mẹ chém nhẹ tay ạ:)))



Tên quán: "Quán EZ Coffee"



Địa chỉ: 73 Nguyên Hồng, Hà Nội



Quán này chuyên về cafe sạch và cafe Ý. Nếu mn muốn tìm địa điểm để mua cafe nguyên chất không bị phá trộn thì đây là một nơi lý tưởng.



Về không gian quán: Điều đặc biệt của quán là có máy rang xay cafe tại chỗ. Bước vào quán là thấy ngay 1 cái máy rang cafe to tướng trước cửa luôn:))Nếu các mẹ thích cũng có thể tự tay rang xay cho mình những mẻ cafe riêng,rất thú vị. Không gian quán được thiết kế chủ đạo bởi màu xanh tạo cảm giác rất tưới mát.Quán có nhiều khu vực lắm. Có khu vực ngoài hiên với những chậu cây xanh phù hợp hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Khu vực trong nhà thì được trang trí theo phong cách hoài cổ,phù hợp cho những nhóm bạn đến để hội họp và selfie...





Một góc không gian xanh trong EZ Coffee​ ( Chỗ ngồi quen thuộc của mình, ngắm anh bartender đẹp troai:))




Về đồ uống: Menu của quán đa dạng đồ uống như cafe Ý ( Latte,Capuchino,Machiato..),Ice


Blecded(Matcha,Mocha,Strawberry...),Đồ uống sinh tố ,Cocktail....Gần đây quán có món mới cafe sữa tươi rất thơm ngon,cafe được làm đông lạnh được tan ra hòa quyện với sữa tươi không đường kèm theo thạch dẻo được làm từ cafe rất dai và ngon.Mn nên thử món này khi đến quán.Ngoài ra quán còn có bánh cookies ăn nhẹ cũng tương đối ổn.




Cafe Capuchino​


Về phục vụ: Nhân viên của quán rất vui vẻ và nhiệt tình và đáng yêu:))



Về giá cả: Có nhiều giá ạ. Cafe đen và nâu truyền thống thì khoảng 20-25k, còn các dạng đồ uống đặc biệt thì dao động từ 30-55k. Cơ mà với chất lượng đồ uống và thái độ phục vụ của nhân viên thì mình thấy giá như thế cũng tạm ổn.


Hihi nếu các mẹ đam mê và yêu thích cafe thì có thể qua FB của quán để xem thực đơn và ko gian quán:)) https://www.facebook.com/EZTuoiTinh/?fref=ts


Mình viết đến đây thôi, văn vẻ chưa hay mong các mẹ bỏ qua:))