hành trình đi tìm con của vợ chồng em đc 3 năm rồi tẩm bổ ăn và uống thuốc đông y rồi lại qua tây y về sau xuống bv C kiểm tra vòi trứng mới biết là bị tắc buồn lắm các mẹ à.


lặn lội từ hà giang xuống hà nội hơn 300km lại toàn đi ô tô đêm nữa bao nhiêu vất vả trên hành trình đi tìm con,


vất vả đi đi lại lại làm xét nghiệm mất vài tháng trời khi mổ thông voi trứng ở 56 hai bà trưng rồi làm IUI xong 2 tháng sau cũng tắc lại cũng nghe mọi người bảo qua bên mỹ đình gặp bác sĩ lâm để làm thông vòi trứng, nhưng cũng ko đc.


tiền nong cũng ko dư dả gì nhưng cố vay mượn a/e họ hàng định làm TTON ở 56 HBT. lúc đi xin làm ngồi phòng đợi các mẹ nói chuyện với bảo " sao em tắc vòi trứng ko đi làm TTON luôn lại mổ vòi trứng rồi IUI làm gì cho tốn kém thêm vừa dễ tắc lại lại khiến viêm mạc tử cùng gì gì đó... mỏng yếu đi khiến làm TTON khó thành công hơn "


nghe đến thế buồn càng thêm buồn trời đất như tối sầm, nước mắt cứ chảy, nghĩ giờ tiền nong ko có dư dả gì nghe nói làm TTON cũng tốn gần 100tr nữa buồn lắm, nhưng em vẫn quyết làm.


ngồi đợi khám bác tiến từ trưa đến 6h tối lại được mấy chị bệnh viện ra thông báo bác tiến báo về hôm nay nghỉ ... buồn lắm về nhà nghỉ nằm trằn trọc lên mạng tìm kiếm về tắc vòi trứng.


thấy có bài viết về chữa cái này trong vòng 1 tháng bằng thuốc dân tộc lấy sắc từ các cây trên rừng có cả số điện thoại của bà thầy thuốc đó em chẳng quan tâm hôm sau lại đi vào 56 hai bà trưng đợi khám thì người ta bảo là đợi đến ngày thứ 2 chu kì kinh đến làm các xét nghiệm.


lại ra bắt xe về hà giang trong lòng buồn quá lại hơn tháng nữa lại xuống làm xét nghiệm. cầm điện thoại ngồi trên ô tô chợt nhớ về bài viết và số điện thoại hôm qua bấm gọi thử xem sao.


có bệnh vái tứ phương mà, sau 1 hồi trình bày nói chuyện bà thầy, rồi bà mới bảo em cứ thử lấy thuốc của bà về dùng xem trong vòng 1 tháng sẽ biết có tác dụng hay không. em nghĩ đi đăng kí làm TTON còn làm XN và đi lại đợi duyệt hồ sơ nhanh cũng 3 đến 6 tháng nữa mới đc.


thế là em lấy địa chỉ gửi cho bà đấy và bà đấy gửi cho 3 thang thuốc + 1 thang dành riêng cho chồng em vì chồng em năm nay 39 tuổi rồi cần thuốc dẫn hỗ trợ để dễ sinh con vào tháng tiếp theo sau khi vợ uống hết 3 thang trong 1 tháng,thầy bảo vậy, vợ chồng em động viên nhau thử xem cũng kiêng khem nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bà thầy.


em uống hết 3 thang thuốc này hình như là vào 25 hay 26 ngày ý. chẳng thấy gì cả nghĩ buồn. lại đến chu kì kinh xuống HN làm các XN TTON làm xong lại phải đợi hết sạch kinh làm Clam với vài XN sau ngày kinh mệt mỏi quá


xong xuôi lại về đợi , gần cuối tháng 2 từ khi 2 vợ chồng uống thuốc của bà thầy kia, các mẹ biết như thế nào không, xấu hổ lắm, 2 vợ chồng đang ngồi ăn bún cua vừa ăn được vài miếng em nôn khan ợ lung tung trưởng luôn mặt chồng em đần thối mắng " cái con dở này sáng đã bảo đừng có tiếc mấy miếng táo để từ hôm trước rồi " em tức lắm định cãi tay đôi thì lại ọe ọe


mọi người ở quán mới bảo " hay là nghén rồi hồi xưa tao nghén cũng bị như thế này đấy " mấy bà già già cũng xì xào bảo thế ... 2 vợ chồng đơ cả người ra @@


vội trả tiền 2 bát bún còn chưa ăn được mấy miếng hì hục phi ra tiệm thuốc gần chục cái que thử thai về nhà thử .... 5... phút


chẳng thấy gì buồn vào phòng đắp chăn khóc, ông chồng mới vào mắng cho .... xong ổng đi ra ngoài hút điếu thuốc xong vào định vứt mấy que thử thai đi... lão chồng em hét toáng lên " vợ vợ ơi vợ... hiện lên rồi ... hiện lên rồi má nó ơi "


em đơ người 1 lúc rồi mới bật dậy phi như bay ra thấy lão dở nhà em đang nhảy nhót hò hét như điên tay em nhìn mấy cái que thử thai hiện 2 vạch đỏ tươi hj hj...


2 vợ chồng ôm nhau khóc vì vui sướng giờ đây đã tuần thứ 8 rồi ^^


các mẹ cứ thử lấy thuốc dùng thử đi. đợt trước em lấy bà thầy ko lấy tiền đâu bảo thành công rồi mới nói sau ( cả nhà em lên cảm ơn bà đấy rồi )


còn cái bài viết của con bà đấy em tìm mãi ko ra thấy cái web thôi mẹ nào cần thì inbox cho em em lấy địa chỉ số điện thoại cho nhé CHÚC CÁC MẸ MAY MẮN


nhiều mẹ hỏi quá em ít thời gian rảnh lên mạng lên cho số điện thoại lên đây luôn cho mẹ nào cần nhé


số điện thoại người nhà bà thầy đây :01668 340 340