Mình năm nay 29 tuổi, chồng mình 30, hai vợ chồng có 1 baby dễ thương 3 tuổi. Trong con mắt của đồng nghiệp và cả sếp tổng thì vợ chồng mình luôn là một mẫu gương chiếu sáng cho mọi người về tình cảm vợ chồng.


Hai vợ chồng mình làm chung công ty, con thì để bà ngoại ở nhà chăm, mình làm ở phòng kế toán, chồng làm bên phòng kinh doanh, mình thì không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng chồng mình thì ngược lại, ổng có kiểu quan tâm vợ thái quá, suốt ngày vợ ơi, vợ à, vợ đang làm gì đó? Vợ có mệt không? Ai đó làm ơn rót cho vợ tôi cốc nước đi... Đó là điệp khúc của chồng mình khi có việc sang phòng kế toán, mỗi lần chồng mình sang là cả phòng mình đều đồng thanh đáp: Vợ không mệt, vợ không khát, vợ chỉ cần tiền thôi. Mình thì ngại chín mặt luôn ý. Chỉ hỏi là có việc gì thì đưa đây, rồi em nhận hồ sơ rồi cắm mặt vào máy tính vì mắc cỡ.


Nhưng sự việc không như mình mơ, chồng quan tâm là thế, cuối cùng thì sao, chồng ngoại tình. Mà không ai khác, lại chính là người bạn thân cùng quê của mình. Mình thì không tò mò chồng làm gì, mình biết chồng đang trong giai đoạn cần nhiều thành tích để lên chức nên việc tiếp xúc và gặp gỡ nhiều "đối tác" khác nhau mà mình cũng không biết là đối tác nào, mình làm kế toán thì biết gì về quan hệ đối tác a b c đâu. Nên việc lâu nay ông ngoại tình và che dấu mà mình không hay biết gì hết. Chỉ có người yêu của bạn mình thì nghi ngờ tình cảm của bạn mình với chồng mình, mình thấy rất tào lao, mình hoàn toàn không tin, mình còn nghi ngờ người yêu của bạn mình có âm mưu hay ý đồ gì nữa.


Cuối cùng, anh đó đưa ra một giải pháp, đó là cuối tuần anh ấy sẽ lấy lý do đi tỉnh mấy ngày, để người yêu ở Sài Gòn 1 mình, rồi nói mình cứ bình thường, đừng hỏi han gì tới chồng đi đâu, làm gì, xem như tạo điều kiện cho 2 người gặp gỡ, rồi âm thầm thuê thám tử theo dõi cô ấy. Mình đồng ý thuê người theo dõi, nhưng phải theo dõi chồng mình, không phải theo dõi cô bạn mình, chi phí thuê công ty thám tử Hoàn Cầu
theo dõi 4 ngày hết 3,2 triệu đồng
. Chia ra mỗi người 1,6 triệu.


Mình thì xem như bỏ 1,6 triệu ra xem chồng mình đi đâu, gặp những ai chứ không tin đến chuyện ngoại tình. Cho đến lúc xem
viedeo 2 người trong khách sạn bước ra
từ công ty thám tử Hoàn Cầu
gửi thì mình hoa mắt không nhìn thấy gì nữa, loạng choạng té rầm xuống sàn nhà như Tom và Jerry bị cây búa đập ngay đầu, hàng trăm ông sao quay xung quanh đầu mình, mình tính gọi điện cho chồng về và vứt ngay cái điện thoại chứa video đó vào mặt chồng, nhưng mình cũng suy nghĩ lại, giờ mọi người ở công ty biết vợ chồng mình tình cảm như thế, giờ đùng một cái ly dị, phanh phui chuyện chồng ngoại tình ra thì mình không còn mặt mũi nào tới làm việc được nữa.


Cộng với việc ông sếp tổng là người rất rất coi trọng và quan tâm tới việc tình nghĩa vợ chồng, ông rất thích và ưu ái những gia đình nào hạnh phúc. Chồng mình thì đang trong danh sách được cất nhắc lên chức trưởng phòng kinh doanh kim luôm quan hệ khách hàng, cái chức vụ này kiếm tiền lẹ nhất, và hoa hồng, tiền thưởng cũng nhiều nhất. Nếu ổng mà biết chuyện chắc chắn chồng mình xuống giữ xe là cái chắc.


Mình thì không quan trọng lắm, nghỉ việc xin chổ khác làm, một mình nuôi con cũng được không sao cả, nhưng có nên để cho hắn ta một cơ hội thăng tiến không mọi người? Cũng là vì cho con có một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác. Ly thân rồi kệ xác ổng muốn làm gì thì làm, mình tìm một lý do chính đáng xin nghỉ làm qua công ty khác xin làm có ổn không mọi người?


Mấy ngày nay mình chưa có phản ứng hay hành động gì, vẫn bất động, mình cũng nói với anh kia là từ từ hãy phanh phui ra, dù sao cũng có bằng chứng rồi, không chạy đi đâu được. Mà cứ xem ổng diễn trò quan tâm vợ mà mình phát điên lên được, giả tạo kinh khủng.