Chia sẻ mọi người Căn Hộ Dịch Vụ ở trung tâm khá tốt em mới thuê được (còn phòng nha).
Mấy mẹ ơi, tình hình là mình cũng mới chuyển vào ở của một Căn hộ dịch vụ cao cấp. Lúc đầu thì mình cũng là tìm một cái nhà hay phòng gì đó gần trung tâm, giá phải chăng mà thuê ở rồi cũng sẵng đi làm thôi (làm ở trung tâm thành phố). Cái cũng lượn lượn mấy trang cho thuê nhà, mới đọc được cái tin trên facebook. Một chổ đấy đăng tin cho thuê "Căn hộ dịch vụ". Mình lúc đầu cũng thắc mắc căn hộ dịch vụ là cái gì, dịch vụ là làm gì ra sao. Rồi cũng tò mò gọi điện hỏi xem sao. Sau đó thì được cậu nhân viên tư vấn cho đủ thứ trên trời dưới đất ( nghe cũng nghe thế thôi chứ tin cũng không tin mấy, mấy đứa tư vấn viên mà, nói gì chả nói được). Mà nói chung cũng có nhiều cái hay, rồi cũng hẹn đến xem thử.
Thì ấn tượng đầu tiên là nhà cũng khá đẹp, dễ tìm, trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh, cách q1 có vài trăm mét nên thấy cũng thích thích. Nhà 4 5 tấng gì đấy, cổng sắt, sài khóa từ, thấy cố ấy cầm thẻ đưa vào xoa thì cửa mở (sau này cũng được phát 1 cái để tự do giờ giấc mở cửa, về giờ nào cũng được). Nói chung thấy cũng bình thường, cũng rộng tàm tạm, được cái là ốp gạch men, sơn trắng nhìn lịch sự (ờ nhà ngoài ngoại ô quen rộng rãi rồi, nhà toàn vài trăm m2, ra đây nhà có chừng 80m2 nên thấy cũng bình thường, nhưng chắc ai ở quen thành phố thì nó cũng rộng đấy ạ). Rồi được dẫn lên lầu xem phòng, do phòng tầng 1 có khách nên phải được dẫn lên tầng 2 xem phòng. Vừa đi vừa nói chuyện thì nghe cậu kể đây là nhà mới sửa chữa lại, nên giờ làm luôn thành căn hộ dịch dụ cao cấp cho thuê. Do còn mới nên còn nhận thêm khách ngắn hạn(chủ yếu khách nước ngoài), chứ mục tiêu cũng là khách ở dài hạn, vì ngắn hạn chăm sóc cực lắm, thay ga giường mỗi ngày đủ kiểu. Nhưng mà cha mẹ ơi, leo cầu thang muốn xĩu, tuy là có 1 2 tầng, mà leo cũng đuối ( chắc do ở nhà sàng quen rồi). Thì ấn tượng kế tiếp là cầu thang gỗ, sach sẽ, được lau dọn mỗi ngày, đèn đóm sáng sủa, mỗi tầng mỗi wifi riêng. Cửa thì là cửa gỗ, sơn trắng, đẹp, mà nặng quá, nhưng được cái cách âm tốt hơn ba cái cửa mủ.
(hình em lấy cũa facebook nó đó ạ)
Nó bảo đây là phòng nhỏ, phòng ngoài hình ra hướng lộ mới là phòng lớn. Mở cửa vào là sướng liền mẹ ơi, nó đốt cái gì thơm phức cái phòng, hỏi ra nó bảo là đèn tinh dầu, nếu mình ở thì cứ 2 3 ngày nó thêm thay cho, mùi xã, thoảng thoảng dễ chịu, ngủ chắc ngon. Máy lạnh thì nó bật sẵng, nên phòng cũng mát mẽ. Ấn tượng là nội thất nó khá đẹp. Gỗ hết, cái gì cũng gỗ, giường gỗ, bàn gổ, tủ gỗ, ghế gỗ, kệ bếp cũng gỗ. Đẹp. Có sẵng tivi, máy lạnh, bếp từ, ấm đun nước, mày nước nóng, xoong nồi chảo chén đĩa dao thớt. Thấy cũng mát lòng, do khoái nấu nướng, bếp thì nó làm sát cửa sỗ, thông ra giếng trời. Rồi nó mới ngồi giải thích "dịch vụ" là cái gì. Thì nó bao hết, nước cũng bao (trong phí mỗi tháng) xài nhiêu nó trả, hồi đó thích tắm bồn, mà tốn nước quá nên không xài, giờ nó có mà còn free nước nên khoái quá chời, rồi nó bao cab tivi, bao luôn wifi, mỗi tầng mỗi wifi, mà có 2p một tầng, nên sài cũng nhanh. Ngoài ra thì nó dọn phòng cho mình, tuần 2 lần. Còn cả giặt đồ cho mình luôn, cũng tuần 2 lần, tự lên dọn phòng, nếu mình có đồ dơ thì để sẵn trong giỏ, nó tự lấy đi giặt, phơi sấy xong ngày sau xếp lại cho mình dô tủ luôn. Chăn ga thì tháng nó giặt 2 lần, mỗi phòng có bộ dự phòng riêng, nên ko có chung với ai hết. Khăn nó cũng cho 2 cái phòng, cứ 2 3 ngày nó lấy giặt xong thay cho mình luôn. Cũng xài riêng ko ai đụng ai. Nó cũng sẽ hỗ trợ nếu mình cần gì đó. Nó có nguyên cái phòng staff ở dưới, cần gì gọi nó hỗ trợ liền. Nói chung là thích cái dịch vụ nó đem lại cho mình. Kể xong xuôi nó dẫn lên trên phòng bự, trùi ui thích cái phòng bự gì đâu.
(hình em lấy cũa facebook nó đó ạ)
Rộng rãi, thoáng mát. Đẹp, có sofa nữa. View thì nhìn thẳng ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhìn xa ra thấy cả Bitexco, nhìn chánh hướng Nam, do là mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh nên view khá rộng, tối lên đèn cũng đẹp.
Em ở tới nay cũng được gần 3 tuần rồi. Thấy căn hộ còn khá mới, vã lại cũng còn khoảng 3 phòng trống là 2 phòng nhỏ, 1 phòng lớn view mặt tiền. Nên cũng muốn giới thiệu cho mấy mẹ, tại gần trung tâm, đường lớn, đi làm thuận tiện, dịch vụ thì khá oke. Địa chỉ là 23A, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận bình thạnh (nói bình thạnh chứ nó cách tôn đức thắng, nguyễn bình khiêm có mấy bước chân à). Nếu mấy mother có muốn lại xem phòng hay hỏi gì đó cứ gọi nó hẹn, bên nó sẽ hướng dẫn mấy mother nhé, người ta đến xem cũng nhiều, nên mấy mom có ý định thì đến sớm sớm làm hàng xóm của em nghen, toàn người nước ngoài, pháp, hàn quốc, nên chả 8 được T.T, à nguyên tòa chỉ có 6 phòng và toàn người nước ngoài, dân văn phòng, nên rất là lịch và yên tĩnh. Mọi người cần thì liên hệ QHOME-Triết (01293 231195) .