Hi mấy chị em, gác lại chuyện cơ quan, cuối tuần này chị em tính giải khuây bằng tiết mục gì?



Như em do tính chất công việc đi làm 5 ngày thì cả thẩy 5 ngày đều lê lết ngoài đường, nên 2 ngày cuối tuần là em trú ở nhà không luôn b-).


Có chị nào giống em không chứ nhà sạch nhà thơm xong tủ lạnh thì đầy ấp đồ ăn, ở nhà nằm phè ra luyện phim là tuyệt vời nhất, ra đường khói bụi xe cộ mà còn tốn xiền nữa hehe :p.



Đọc qua cái tít "Biến căn nhà thành spa tại gia" chị em có hào hứng không? Em hô biến thành công rồi haha :)).


Này nha, thường thì cứ sáng thứ bảy là em bắt tay dọn dẹp nhà luôn chứ không chờ chủ nhật đâu.


Thứ tự dọn dẹp là: toilet - phòng ngủ - bếp - phòng khách, cái này là do kiến trúc nhà em nó vậy, nhưng chị em chỉ cần nhớ quy tắc là dọn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài là chuẩn, không phải mất thời gian dọn đi dọn lại :>.



Ngoài mấy chai tẩy rửa quen thuộc thì 6 tháng qua em duy trì sử dụng thêm chai xịt diệt khuẩn hữu cơ, có chị nào nghe qua nhãn Pranarom chưa? Em được bà bạn giới thiệu chứ chưa nghe qua nhãn này bao giờ luôn đó, mà khi dùng thấy phê quá mới Google tìm hiểu thì được biết nhãn này nó là sản phẩm quốc dân bên Pháp mấy chị ơi, được yêu thích dữ dội lắm.



webtretho


Cái chai này nó có tinh dầu hữu cơ :x (em yêu organic) mà còn có thể diệt khuẩn, chứ không phải dạng mấy chai xịt muỗi đâu nha >



Sau khi quét dọn, lau sàn sạch sẽ, em sẽ dùng chai này xịt vào các góc phòng khoảng 5s, sau đó đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, không bước vào phòng trong khoảng 30p nha mấy chị em, cho nó tiêu diệt mấy con trời thần kia rồi hãy dô haha.



Nhà sạch đạt chuẩn rồi thì giờ hưởng thụ với tinh dầu, mà em chỉ dùng tinh dầu hữu cơ và nào giờ là em dùng của nhà Ladrome, cái này em dùng lâu lắc lâu ơ rồi nhưng hôm bữa lướt face mới thấy nàng Bảo Thanh Về Nhà Đi Con dùng loại này hehe, 2 tâm hồn thơ mộng gặp nhau :x



webtretho



Cái hồi gần nhất em mua là chỗ bán người ta có tặng thêm cho lọ này, em lấy treo trong toilet với tủ quần áo như họ hướng dẫn á, vậy mà ta nói đi đến đâu là thơm tới đó haha. Chị em mình thích treo ở đâu thì treo, bà chị gái em treo trong xe oto cũng được phết, ai say xe do mùi xe thì thử cách này nhen :o




webtretho



Cái vụ mà em hào hứng nhất là đâyyyyyy nằm phè ra nghe nhạc rồi xông thêm tinh dầu nữa, mà cái máy nhà em nó có loa bluetooth xịn xò luôn chị em, nó vang khắp cả nhà em :p haha. Chời nghĩ tới thôi là em thấy mãn nguyện, nhà sạch bụi, sạch khuẩn, lại thơm, còn có nhạc nữa chứ, đúng là biết hưởng thụ :x.



À quên, tinh dầu như em nói là tinh dầu hữu cơ nha, em chỉ dùng hữu cơ thôi vì cái đứa nghiện tinh dầu như em, dùng quanh năm suốt tháng mà dùng phải các loại linh tinh thì có mà bệnh, tinh dầu cũng như đồ ăn thôi, cũng là đưa vào cơ thể dù theo hình thức nào nên nàng nào đang dùng tinh dầu thì cẩn thận chọn lựa xíu nha.




webtretho



Chị em nào có tiết mục cuối tuần vui vui thì kể em nghe với, biết đâu em lại tìm thêm được trò mới mỗi cuối tuần hihi :x. Cảm ơn chị em đã nghe em tâm sự, cuối tuần hoành tráng chị em ớiiiiiii=D>