Chào cả nhà,
Dạo này kinh tế khó khăn, áp lực công việc cứ gọi là dồn dập, em thường xuyên phải mang việc về nhà làm đến tận khuya. Ngồi mãi ở cái bàn làm việc lộn xộn, trống huơ trống hoác làm tâm trạng em càng thêm bí bách, nhiều lúc chán nản chẳng muốn gõ phím nữa. Có mẹ nào từng rơi vào tình trạng nhìn góc làm việc là thấy "tụt mood" giống em không?
Cuối tuần vừa rồi, em quyết tâm phải dọn dẹp và cải tạo lại toàn bộ góc làm việc. Mục tiêu của em là tạo ra một không gian tinh giản, gọn gàng nhưng phải có điểm nhấn để tạo cảm giác "chữa lành" (healing).
Dưới đây là vài thay đổi nhỏ em đã áp dụng:
Quy hoạch lại dây cáp: Em giấu toàn bộ dây điện, dây sạc xuống gầm bàn. Mặt bàn chỉ để lại màn hình, chuột và bàn phím không dây.
Thêm mảng xanh: Em mua một chậu cây trầu bà nhỏ nhắn đặt ở góc trái để làm dịu mắt mỗi khi nhìn màn hình quá lâu.
Ánh sáng ấm: Thay vì dùng đèn tuýp trắng chói lòa, em đầu tư một chiếc đèn kẹp màn hình (monitor light bar) ánh sáng vàng ấm, chống chói.
Điểm nhấn "chữa lành": Đây là phần em ưng ý nhất! Em không bày biện quá nhiều đồ rườm rà mà chỉ đặt đúng một mô hình Capybara mini ngay dưới chân màn hình.
Nói thật với các mẹ, em lướt web EDDA tình cờ thấy chú chuột lang nước này dễ thương quá nên mua về thử. Ai dè hiệu quả tâm lý tốt phết! Khuôn mặt con Capybara này nó cứ "vô tri", thong dong, điềm tĩnh. Mỗi lần bị sếp hối deadline hay gặp khách hàng hạch sách, em lại cúi xuống nhìn mặt nó, tự nhiên thấy buồn cười và bớt căng thẳng đi hẳn.
Kể từ lúc set up lại góc này, em thấy mình ngồi vào bàn có hứng thú hơn hẳn, năng suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. Không gian xung quanh thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của mình đấy các chị ạ.
Các mẹ trong hội mình có ai đam mê decor góc làm việc đẹp không? Mọi người thường trang trí bàn làm việc bằng những món đồ gì để giảm stress? Comment ảnh góc làm việc của mọi người bên dưới cho em có thêm động lực với nhé!

