Mình ra trường với tấm bằng Đại học loại ưu, tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ cho mình niềm tin sắt đá vào một viễn cảnh tương lai tương sáng.… Nhưng khi xin được một công việc khi chưa lấy bằng, thì mọi thứ không như tưởng tượng. Mình làm công ty gia công, mang tiếng là quản lý đơn hàng nhưng bưng bê đóng thùng thì quần áo giày dép đẹp chả dám mặc . Làm một thời gian mình lấy chồng và cũng xin chuyển về công tác gần nhà chồng để sau này có con tiện ông bà đi lại chăm sóc. Sau khi bé đầu hơn 1 tuổi, công việc của hai vợ chồng mỗi người một nơi thực sự rất bất tiện. Chồng mình đi lại nhiều sáng đi tối về gần 60km nên về lâu dài mình không thể làm ở quê được. Hai vợ chồng bàn bạc và quyết định xin nghỉ để lên thành phố xin việc, còn cho bé đi học.
Đúng là người tính không bằng trời tính, mình có bầu bé thứ 2. Nghỉ việc rùi, có bầu ai người ta nhận. Buồn tủi lắm nhưng được chồng động viên nên mình cũng nguôi ngoai ở nhà dưỡng thai và chăm bé lớn. Trong thời gian ở nhà mình cũng tìm đủ mặt hàng thử bán, nhưng sợ không bán được nên mình chỉ bán theo kiểu cộng tác viên, không cần vốn. Được vài bữa lại chán vì cho rằng mình không có duyên nên chả ai mua. Nhiều lúc thương chồng vất vả mà chả giúp gì được. Mình sinh bé thứ 2, đến khi bé cứng cáp ba mẹ con cùng lên thành phố để phụ cơm nước. Nhưng đấy là cái cớ để mình lên thành phố buôn bán gì cũng tốt. Trước mắt vẫn phải hy sinh vì con, hai đứa mà thuê giúp việc để đi làm thì cũng không đành, làm chả được bao nhiêu mà thuê chả đủ lại không yên tâm. Vậy làm gì để vừa trông con mà vừa phụ kiếm thêm giúp chồng được?
Đến khi mình tình cờ đọc được bài viết trên trang bà mẹ bỉm sữa nhưng vẫn kiếm 20 triệu một tháng của công ty Hana Queen. Mình đọc và cảm thấy đúng là công việc phù hợp với mình và kinh doanh cũng là sở thích của mình. Mình nghiên cứu về sản phẩm của công ty. Tiêu chí của mình là phải là một công ty rõ ràng, hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm tốt phù hợp với nhiều đối tượng, sản phẩm có thị trường tiềm năng và khách hàng tiềm năng lớn. Mình đăng kí mua sản phẩm để dùng thử và cảm thấy thực sự tuyệt vời. Sản phẩm không những phù hợp với mọi loại da, điều kiện thời tiết ở Việt Nam mà còn phù hợp với đối tượng trẻ đến các bà mẹ trung niên. Và niềm tin của mình không phụ khi đội ngũ nhân viên của công ty hướng dẫn nhiệt tình, chỉ dẫn cho mình cách đăng bài bán hàng trên Facebook, zalo, google. Và khi mình thấy nản vì một tuần không có đơn hàng nào thì anh chị đã động viên kịp thời.
Và dần dần mình cũng bán được 1 đơn, hai đơn, và lấy hàng đợt tiếp theo. Hàng tốt, người này truyền tai người kia quảng cáo cho mình, thì sau 2 tháng mình đã có nguồn thu nhập ổn định và được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Cuộc sống vui vẻ hơn, vì mỗi buổi sáng thức dậy vẫn được chăm các con mà vẫn có nguồn thu nhập khá để trang trải cuộc sống phụ đỡ chồng, thực sự m cảm thấy rất hạnh phúc. Nó vừa là công việc, vừa là đam mê mà vừa đòi hỏi bản thân phải chăm chút hơn, tươi vui hơn để truyền cảm hứng cho khách hàng.
Hiện mình vẫn tuyển đại lý và tổng đại lý Hana Queen trên toàn quốc để có thể giúp đỡ các bà mẹ bỉm sữa như mình chủ động về tài chính. Nếu ai muốn mình chia sẻ kinh nghiệm bán hàng thì liên hệ với mình, mình sẵn sàng chia sẻ nhé, dù
Mình tin với sự kiên trì thì không có gì là không thể, là bà mẹ bỉm sữa thời công nghệ để không bị tụt hậu nhé!