Chào mn,ai có đi ngang qua cho em xin ít ý kiến.E và a quen nhau qua two.lúc đầu e chỉ lập chơi vì không bảo giờ tin vào tình yêu trên mạng.Nhưng rồi e gặp anh,nói chuyện khá nhiều,ngày nào cũng nt tâm sự.Anh đẹp trai,hiện làm cho công ty nước ngoài,có trí tiến thủ,con nhà giàu,gđ ở sài gòn.E quê miền bắc trung bộ,học hà nội,sống biển hòa hiện tạivà đang kinh doanh thêm thuốc online,ngoại hình dễ thương,hòa đồng.hai đứa có nhiều điểm chung như nghe nhạc trữ tình,đam mê kinh doanh,thích đọc sách,thích tĩnh lặng...Em cũng không biết thích anh từ lúc nào,e cũng cảm nhận a cũng vậy.Nhưng đều k nói ra.Vì cả 2 đều suy nghĩ chín chắn,và nghiêm túc.phải gặp mặt và tìm hiểu rõ hơn nữa.Chỉ có điều a theo công giáo,e đạo phật.Mà gđ em có người làm trong pháp luật nên về dài e k thể lấy ng công giáo.A biết nên cũng thấy đó là rào cản.A cũng có hỏi nếu như sau này sang nước ngoài sống thì có ảnh hưởng gì không? Em cũng k biết nữa.Vì đôi khi luật nội bộ trong pháp luật rất khó trả lời.thế nhưng anh bảo k sợ.


Trc đó e không nói mình ng bắc trung bộ mà chỉ nói ở đồng nai.Vì trong quan điểm a cực ghét người bắc,k ưa gì.sau này e có nói thật k phải gốc nam.E ms vào đây cũng vì chán một số thứ,nên sắp ra trg mà bảo lưu kết quả,e sẽ phải quay lại học hết đã.Nói đến đó a k nghe nữa bảo đi ngủ.K cho e nói tiếp,vì thực chất e cũng sẽ vào nam sống.Từ đó k nc vs nhau nữa.


Có kết bạn qua facebook,e cũng có lần cmt,a vẫn trả lời vui vẻ.sau 1 tháng e phát hiện a unfriend tài khoản e.E buồn thực sự luôn.E nghĩ k đến vs nhau thì làm bạn cũng đc.ai cho e lời khuyên để bớt buồn với ạ.