webtretho


Bữa vừa r đứa cháu bị ốm sốt cao loay hoay mượn cái cặp nhiệt độ mà chẳng thấy đâu. Mọi ngày k sao thì lại nhìn thấy, lúc sốt muốn xem thì chẳng thấy tăm hơi. Mãi sau lục tung trong ngăn kéo thì thấy.


Lại nhớ có hôm e lấy cái đấy kẹp nách, giờ lại cặp vào miệng cháu thì chắc mất vệ sinh lắm mãiThế là quyết định lên mạng tìm hiểu về nhiệt kế hồng ngoại.


Đầu tiên cũng phải khẳng định do chính em cảm thấy rằng nhiệt kế hồng ngoại khá hay vì nó đo bằng điện kết quả rất tốt và không nguy hiểm như Nhiệt kế thủy ngân truyền thống.


Em dạo qua 1 vòng các kiểu sàn sendo, tiki, shopee mà đau hết cả đầu, ông nào cũng giới thiệu nào là hàng Nhật, nào là Hàn Quốc mà giá chỉ có 3-400k.


Nói vậy các mẹ đừng bảo e giàu mà cạnh khóe gì gì nhưng e cũng nghĩ làm gì có cái chuyện hàng Nhật, Hàn mà 3-400k được.


Sau đó sực nhớ ra có đứa bạn đang du học Hàn cùng Ck nó ở bên kia, e mới ib hỏi thứ, mua thử bên đó. Nó kêu "Bên này làm quái gì có nhiệt kế nào của Hàn, họ toàn dùng Braun hết" Thế là nó chài em sang cái Braun Irt 6520 của Đức nó đang dùng 1 cái nên quảng cáo bla bla lắm rồi thì bảo ở bên này họ toàn dùng cái đấy.