Em trước nay hay trung thành với những chiếc ví đựng tiền dài và nhiều ngăn vừa đựng được nhiều thẻ, lại vừa giữ cho tiền của mình được ngay ngắn. Cho đến khi em bắt đầu dùng những chiếc cross body (túi xách nhỏ) với kích thước vừa phải để cốp xe cho tiện, thì em lại thấy ví dài thật bất tiện. Lang thang với anh Google, em gặp ngay được quả Card Holder (card case) nhỏ nhỏ, xinh xinh, cái mà có thể theo em đi khắp chốn. Vậy là tín đồ mua sắm như em đã chuyển từ mấy chiếc ví dài điệu đà sang ví đựng thẻ nhỏ gọn.
Hiện tại sản phẩm này ở Việt Nam, chắc trừ em ra chưa có bên nào bán cả các mẹ ạ. Bởi thế nên, em đã lang thang mấy góc đồ da Hà Nội để tìm mấy em da điệu điệu, chảnh chảnh 1 chút. Cuối cùng em cũng cho ra đời được mấy em Cardcase như bên dưới đây ạ:
Do là những sản phẩm Handmade đầu tay của em, nên em có nhiều ưu đãi, cũng như quà tặng lắm các mẹ ạ. Các mẹ xem chi tiết giá từng em ví và quà tặng thú vị của em tại đây ạ: CARDCASE - KIỂU TÂY - GIÁ VIỆT
Ngoài ra shop em còn có cơ số những món đồ lạ lạ, yêu yêu nữa đấy ạ :x