Shopping qua mạng- Cách chi tiêu của những bà nội trợ không có thời gian.
Nói đến việc Shopping qua mạng- mua hàng trực tuyến hẳn trong chúng ta sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người ủng hộ và có người không, và chắc chắn những người không ủng hộ là những người đã từng mất lòng tin vào hình thức mua bán qua mạng này.
Bản thân mình cũng vậy :p đã có lần mình mua hàng ở 1 trang Web treo đầu dê bán thịt chó, và mình cũng đã tức giận, đã tự trách mình và rồi cũng thu hẹp mình lại trong cái thế giới online ấy. Nhưng rồi được bạn bè giới thiệu, bạn bè rủ mình mua cái nọ mua cái kia, lúc đầu cũng hơi chờn, vì con sâu làm rầu nồi canh rồi mà, nhưng cũng tin theo bạn bè, và mua, và mình thật sự hài lòng. Từ đó tranh thủ bạn bè mua cái gì, thấy hợp lý thì mình cũng mua, và rồi mình chợt nhận ra, không phải trang web nào cũng làm ăn kiểu chộp giật.
Và từ đó, thỉnh thoảng mình cũng lướt web ở những trang web uy tín ấy, và xem sản phẩm nào hợp với gia đình là mình click chuột vô. Hí hí, cảm giác mua 1 món hàng chỉ nhìn trên trang web ấy thú vị cực kỳ, hồi hộp- pha chút lo lắng- và vỡ òa sung sướng khi nhận được nó. Sướng không thể tả nổi.
Và nhờ những lúc online trộm giờ ở CQ như thế, mình đã tiết kiệm được ối thời gian, và không có lý do gì mình bỏ qua những giây phút hiếm hoi ấy học làm những vòng handmade thật xinh dành tặng những bé gái đáng yêu
Mời cả nhà chiêm ngưỡng sản phẩm handmade của mình nha, mới học được đấy :p:p:p