Ai nói con nít ko biết thể hiện tình cảm, ko hiểu biết. Thật ra đó là sai lầm. Các con biết hết đấy ạ. Mình gửi con cho ông bà ngoại chăm, mọi người nói mình "đi đi, sau này về nó quên, nó chẳng thèm nhớ đâu", mình nghe vậy cũng buồn lắm. Nhưng ngược lại, mỗi lần 2 vợ chồng mình về, nhiều khi chưa kịp cất hành lý con trai đã nhảy vào lòng và ôm chặt lấy ba mẹ. Con ngả đầu vào vai ba mẹ như tìm hơi ấm. Cũng có thể vì con thiếu tình cảm ba mẹ nên thế chăng, vì 2 ngày 2 vợ chồng về, dù ngồi đâu, làm gì, con cũng nép chặt vào lòng ba, mẹ. Thương con ghê con trai à.



webtretho