Mõi lần lau dọn nhà cửa các mẹ thường tốn mất bao nhiêu thời gian để lau dọn thế? Em á, mỗi lần lau dọn nhà là đến khổ, phòng ở thì con trai bày bừa khắp nơi khắp trốn. Cái gối đầu thì cho lên ghế để kê mông [-( ô tô với rubic làm bạn ngủ, gà trống canh giường để gọi dậy buổi sáng :-< chả biết là con trai cho mẹ là gà trống hay sao ý 8-} Chưa kể còn lau bộ cửa sổ với cửa ra vào nữa. Trước em chưa dùng cây lau nhà 360 ý, mỗi lần lau là phải kê ghế hoặc nhảy chồm chồm dưới đất để với lên cánh cửa. Tự dạo mua thêm câu lau nhà em nhàn hẳn :D, tận dụng luôn cái cây lau để lau cửa cho sạch, khỏi phải kê ghế. :> Cái khoản lau gầm giường cũng đỡ khổ hơn rất nhiều, trước thì em cứ phải rạp sát vào đất để lau ấy, giờ thì chỉ cần kéo co vài cái rồi kiểm tra kết quả thôi. Nhưng cũng phải nói là có thêm nước lau sàn thì nhà cũng sạch hơn rất nhiều. Mấy cái vết bẩn do con trai uống sữa với nước ngọt làm đổ ra rồi bị bết lại dưới sàn ý, chỉ lau nhẹ là sạch, hu hu, cái lúc mà lau nước không cứ phải di đi di lại mấy lần ý, lau xong cái nhà là mẹ cáu con ỉu xìu xìu :-S
Lau xong phòng ở thì đến phòng bếp ý, nhất là khu vực quanh bếp nấu, dầu mỡ bắn tía lia lên tường với cả góc bếp. Tuy ngày nào cũng lau chùi ngay sau khi nấu nhưng cũng chẳng tránh được mấy vết bẩn ở chỗ hiểm :(( Nhớ có lần em làm món thịt ba chỉ chiên giòn ấy, cả cái chảo mỡ nổ ầm 1 cái, may lúc đó em đang đứng ở xa nên ko bị bỏng nhưng sàn nhà thì thôi rồi lượm ơi. Lần đó em phải đổ nước rửa bát xuống nền nhà để lau rửa đống dầu mỡ đó nhưng mà nước rửa bát thì nhiều xà phòng kinh :( em lau lại sàn nhà đến 4 lần mới tạm ổn đấy. Giờ em đang dùng Cif :D tuy chưa thử lau sàn lần nào vì sau vụ nổ chảo đấy em sợ quá cạch luôn món đó nhưng lau vết dầu trên bếp thì thích lắm nhé. Mà Cif đa tác dụng, các mẹ lấy để lau chùi nhà vệ sinh cũng được đấy ạ, sáng bóng loáng luôn ấy ạ :D
Thời gian tiết kiệm được em tự làm bánh bao cho con trai ăn này, tiếc là đến lúc nặn bánh xong thì em quên ko chụp ảnh ạ :D