Là một người vợ, người mẹ, nên việc chăm lo dinh dưỡng- sức khỏe của cả gia đình là công việc mà mình yêu thích nhất. Hai bé nhà mình vốn lười ăn rau củ, nên mình thường chế biến món xào và thường trang trí đĩa thức ăn thật bắt mắt để kích thích bé ăn được nhiều rau củ hơn. Mình xin giới thiệu món: Bắp-Cà Rốt Xào Xúc Xích hay còn gọi là Sắc màu yêu thương.
+ Thịt bắm ướp với 1 thìa nước mắm, tiêu, hành băm
+ Cho 2 muỗng dầuchảo phi thơm với 1/2 thìa tỏi bằm, cho thịt bằm vào xào khoảng 5 phút trút ra dĩa để đó.
+ cho cà rốt + bắp vào xào khoảng 5 phút thì cho dưa leo và 1 ít nước dùng(có thể là nước hầm xương hoặc nước lã đều được) vào để khỏi bị khê. Tiếp tục xào đến khi củ quả chín.
Mình rất hạnh phúc và vui khi thấy cả nhà ăn hết tất cả các món ăn do mình nấu ra. Vì vậy khi nấu bất cứ món gì ngoài nguyên liệu phải lựa chọn thật kỹ ra thì mình luôn đặt tất cả tâm trí , tình yêu thương và niềm vui của công việc nấu nướng vào món ăn. Chỉ cần ta nêm 1 chút yêu thương, 1 chút hào hứng vào món ăn thì bữa cơm gia đình sẽ vui vẻ hơn , tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc.