Bạn có biết không, nhiều khi chúng ta cứ đổ thừa cho "phong long" hay "vận hạn xui xẻo" mà quên mất rằng, gốc rễ của mọi chuyện nằm ở chính mình. Rắc muối thì chỉ khiến sàn nhà trông như bãi chiến trường, đốt phong long thì chỉ làm hàng xóm tưởng nhà bạn đang có tiệc chi chi bất ngờ. Còn vật phẩm phong thuỷ? Đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu không đúng cách thì cũng chỉ là đồ trang trí sang chảnh mà thôi. Thực ra, mọi thứ đều bắt nguồn từ phước báu và nghiệp của bạn. Nói dễ hiểu hơn, nếu bạn sống tốt, tích cực và biết gieo hạt lành, thì chẳng cần phải "múa may quay cuồng" với mấy mẹo vặt phong thuỷ đâu. Thay vì ngồi than thở "tại sao lại khổ thế này", hãy thử làm một điều tốt mỗi ngày, biết đâu "vận hên" sẽ gõ cửa mà không cần bạn phải rắc thêm... một hạt muối nào!
TỔNG HỢP 12 "LỖ THỦNG" TÂM LINH KHIẾN VẬN ĐEN ĐEO BÁM KHÔNG RỜI
Hỡi bà con cô bác đang thấy đời mình bế tắc! Đừng vội đổ lỗi cho ông trời hay số phận. Hãy xem kỹ 12 nguyên nhân này, xem mình có lỡ tay "đục" cái lỗ nào trên con thuyền vận mệnh của mình không:
Nhóm 1: Vi phạm đạo đức cốt lõi (Tổn phước cực nhanh)
Sát sanh hại vật: Sự sống là vốn quý. Khi ta tước đoạt mạng sống của sinh linh khác vì cái miệng hay cái túi tiền, ta đang gieo nhân "oán thù". Cái từ trường u ám của những sinh vật bị hại nó bám lấy mình, làm sức khỏe suy kiệt, tai nạn bất ngờ.
Trộm cắp, tham nhũng: Lấy thứ không phải của mình là đang "vay nặng lãi" của vũ trụ. Các vị cứ nhìn gương Hòa Thân ngày xưa, vơ vét cho cố vào rồi cuối cùng cũng chỉ đổi lại một dải lụa trắng. Tiền bất chính như nước mặn, càng uống càng khát và không bao giờ có "rễ" để giữ đâu!
Tà dâm, bất chính tình cảm: Đây là cái "vòi rồng" hút phước nhanh nhất. Một người có số giàu sang mà phạm tà dâm, bồ bịch ngoài luồng là vận mệnh đảo chiều ngay lập tức. Danh tiếng bại hoại, quý nhân lánh xa, gia đình tan nát.
Nói dối, nói lời hai lưỡi: Khẩu nghiệp nặng nề lắm! Khi các vị dùng lời giả dối để trục lợi hay chia rẽ người khác, các vị đang tự cắt đứt con đường cứu trợ của mình khi gặp hoạn nạn. Uy tín mất rồi thì tài lộc cũng "bay màu".
Nghiện ngập, rượu chè: Đây là giới "bao trùm". Khi tâm trí mê mờ vì chất kích thích, các vị sẽ dễ dàng phạm hết 4 giới trên. Thần minh, quý nhân thấy ai say xỉn, u mê là họ lánh xa hết, lấy đâu ra may mắn?
Nhóm 2: Thái độ sống lệch lạc (Làm mòn phước báu)
Bất hiếu với cha mẹ: Đây là lỗi làm tổn phước nặng nhất! Cha mẹ là hai vị "Phật sống" trong nhà. Cây không gốc thì lá héo, con người không hiếu kính cha mẹ thì làm ăn bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển hết.
Kiêu ngạo, coi thường người khác: Sự kiêu ngạo tạo ra rào cản. Khi các vị coi mình là nhất, các vị đang đóng cửa trái tim và đóng luôn cả cánh cửa nhận trợ giúp từ người khác.
Khẩu nghiệp (Nói xấu, chỉ trích): Mỗi lời ác ý là một nhát dao đâm vào phước báu của chính mình. Du Tịnh Ý ngày xưa cũng vì cái mồm hay châm biếm mà làm bao nhiêu việc thiện cũng đổ sông đổ biển đấy.
Ích kỷ, không biết sẻ chia: Tiền bạc như dòng nước, phải chảy đi mới có nước mới tràn về. Cứ giữ khư khư (ích kỷ) thì nước thành nước độc, tài lộc bị chặn đứng hoàn toàn.
Nhóm 3: Tâm thức tiêu cực (Kéo lùi vận thế)
Oán hận và không biết sám hối: Cứ đóng vai "nạn nhân" rồi đổ lỗi cho đời thì vận đen sẽ bám riết. Chỉ khi biết nhận lỗi về mình và sám hối thực sự, vận mệnh mới bắt đầu xoay chuyển.
Lười biếng và ỷ lại: Phước báu như núi mà không làm thêm, chỉ có ngồi hưởng thì cũng có ngày lở. Vận đen của người lười chính là sự cạn kiệt năng lượng sống.
Sống ngược đãi môi trường: Lãng phí thức ăn, nguồn nước, tàn phá thiên nhiên là đang nợ "Mẹ Trái Đất". Khoản nợ này sẽ được trả bằng sức khỏe và sự bất ổn của môi trường xung quanh bạn.
LỘ TRÌNH "ĐỔI MỆNH" TỪ NHỮNG BẬC TIỀN NHÂN
Bà con đừng lo, thấy lỗi rồi thì sửa là vận may lại về:
Học Viên Liễu Phàm: Lập thề làm việc thiện, sửa cái tính nóng nảy, hẹp hòi thành khiêm tốn, nhân hậu. Số phận "yểu mệnh, không con" của ông đã thành "thọ mệnh, con hiền" nhờ tu sửa đấy!
Học Du Tịnh Ý: Sám hối từ trong "ý niệm". Đừng làm thiện hình thức, hãy thiện từ trong tâm khảm. Khi tâm đổi, đời sẽ đổi.
Học Phạm Lãi (Đào Chu Công): Biết "xả tài". Càng cho đi trong lúc khó khăn, phước báu càng dày, tài lộc tự khắc quay lại dưới dạng cấp số nhân.
Vận đen thực chất là một "người thầy" nghiêm khắc nhắc các vị quay về đường đạo đức. Muốn hết vận xui, đừng tìm thầy bói, hãy tìm lại cái Tâm mình. Sửa tâm, tích đức, giữ giới chính là cách "vá phước" hiệu quả nhất.
Nếu thấy nhà cửa u tối, tâm thần bất an, hãy dọn dẹp lại ngôi nhà lại cho sáng sủa, bên cạnh đó hãy gáng giữ giới, làm lành, làm các việc thiện nhỏ nhất như bố thí thức ăn cho con kiến, phóng sanh con cá, niệm một câu A Di Đà Phật,... Nhà sạch, tâm sáng, làm được nhiều việc thiện – lão đảm bảo vận đen muốn bám cũng không có chỗ mà đậu!
Chúc bà con sớm vượt qua bế tắc, đón nhận cuộc đời viên mãn!

