Nội dung này là để dành cho những người vui vẻ nhé các bạn!

Mới đây, một tài khoản facebook đã đăng cận cảnh 1 chiếc bánh chưng có thành phần 'cực lạ' trên mạng và ngay lập tức đã khiến dành được sự chú ý của mọi người!

hình ảnh

hình ảnh

Hình ảnh được đăng tải kèm với dòng mô tả: "Con cháu Vua Hùng gói bánh". Ai nhìn thấy cũng bật cười khi chiếc bánh chưng dự báo đúng với khẩu vị của con cháu 'hiện tại và tương lai', khi bánh chưng không còn được làm từ nhân thịt mỡ, đỗ xanh mà chuyển sang nhân xúc xích, cá viên và phô mai - đây đều là các món ăn khoái khẩu đặc trưng của giới trẻ hiện nay. Thậm chí, ngay cả lớp trẻ con hiện đại cũng rất thích những thứ này chứ không hề thích ăn thịt cá kiểu truyền thống!

Bức ảnh hấp dẫn ở điều nó phản ánh đúng thực tế dưới góc nhìn vô cùng hài hước! Nhiều người cho rằng, đây có lẽ không chỉ là 1 nội dung mang tính vui vẻ mà rất có thể sẽ trở thành thực tế phổ biến trong những cái Tết tiếp theo, đặc biệt, khi thế hệ gói bánh chưng không còn là những người sinh năm 7x,8x,9x mà chuyển sang thế hệ Gen Z và các thế hệ sau nữa!

Dưới hình ảnh này, dân mạng thả hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt bình luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú  muốn được thưởng thức chiếc bánh chưng này hoặc làm cho con cháu mình ăn.

hình ảnh

hình ảnhhình ảnh

Cười vui vậy thôi, nhưng dù có cải tiến cỡ nào cũng đừng quên cội nguồn truyền thống nhé mọi người. Vì sao cứ phải có bánh chưng trong mỗi dịp Tết?

Mỗi dịp Tết đến xuân về, giữa muôn vàn món ăn truyền thống, bánh chưng vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người Việt. Không chỉ là món ăn quen thuộc trên mâm cỗ đầu năm, bánh chưng còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Theo truyền thuyết thời Hùng Vương, bánh chưng ra đời từ câu chuyện Lang Liêu – người con hiếu thảo đã dùng gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn để tạo nên hai loại bánh tượng trưng cho đất và trời. Bánh chưng có hình vuông, tượng trưng cho đất, còn bánh dày hình tròn tượng trưng cho trời. Từ đó đến nay, bánh chưng không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn tổ tiên và triết lý âm dương hài hòa.

hình ảnh

Hình vuông của bánh chưng mang ý nghĩa vững chãi, ổn định. Người xưa tin rằng đất là nơi nuôi dưỡng con người, là nền tảng của sự sống. Gạo nếp trắng tinh khiết tượng trưng cho tinh hoa của đất trời, đậu xanh vàng ươm tượng trưng cho sự no đủ, còn thịt lợn béo mềm đại diện cho sự sung túc. Tất cả hòa quyện trong lớp lá dong xanh mướt như sự che chở của thiên nhiên.

Bánh chưng không chỉ thể hiện sự đủ đầy về vật chất mà còn là biểu tượng của tình thân và sự đoàn viên. Những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm là hình ảnh quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam. Người lớn tất bật gói bánh, trẻ con háo hức chờ bánh chín, tiếng cười nói rộn ràng trong cái lạnh se sắt của những ngày giáp Tết. Khoảnh khắc ấy tạo nên ký ức khó quên, gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Việc gói bánh chưng cũng mang nhiều ý nghĩa về sự sẻ chia và sum vầy. Mỗi người một việc: người rửa lá, người vo gạo, người gói, người buộc lạt. Tất cả cùng chung tay để tạo nên những chiếc bánh vuông vắn, chắc chắn. Chính quá trình ấy mới là điều quý giá, bởi nó tạo nên sự gắn kết và tinh thần đồng lòng trong gia đình.

hình ảnh

Trên mâm cỗ ngày Tết, bánh chưng luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Đó không chỉ là món ăn chính mà còn là lễ vật dâng lên bàn thờ tổ tiên. Khi thắp nén hương đầu năm, con cháu dâng bánh chưng với lòng thành kính, thể hiện sự biết ơn với ông bà, cha mẹ đã khuất. Bánh chưng vì thế trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người sống và người đã đi xa.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, bánh chưng còn thể hiện triết lý sống giản dị mà sâu sắc của người Việt. Chỉ từ những nguyên liệu quen thuộc của nền nông nghiệp lúa nước, người xưa đã tạo nên món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Điều đó cho thấy sự sáng tạo và trân trọng giá trị lao động.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình không còn tự gói bánh mà mua sẵn ngoài chợ. Dù vậy, giá trị tinh thần của bánh chưng vẫn không thay đổi. Chỉ cần trên bàn thờ ngày Tết có cặp bánh chưng xanh, lòng người đã thấy đủ đầy và ấm áp hơn.

Bánh chưng không chỉ là món ăn của vài ngày đầu năm. Đó là biểu tượng của truyền thống, của sự biết ơn, của tình thân và sự đoàn viên. Dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có thay đổi, chiếc bánh vuông vắn bọc trong lá dong xanh vẫn nhắc nhở mỗi người Việt về cội nguồn, về gia đình và về những giá trị giản dị nhưng bền vững.

Chính vì vậy, mỗi khi Tết về, nhìn thấy bánh chưng là thấy cả một mùa xuân đang đến gần. Và trong hương vị dẻo thơm ấy, ta cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của ngày Tết – ngày của sum vầy, yêu thương và nhớ về nguồn cội.