Không biết nhà mọi người thế nào, chứ với nhà có con nhỏ thì thùng rác gần như lúc nào cũng “đầy chuyện”. Vỏ sữa, bỉm đã dùng, thức ăn thừa, trái cây hỏng… chỉ cần quên đổ một buổi là mùi bắt đầu bốc lên rất khó chịu. Có hôm mình vừa mở nắp thùng rác ra là đã thấy muốn đóng lại ngay, nhưng biết không xử lý thì mùi sẽ càng nặng hơn.
Trước đây mình hay nghĩ khử mùi thùng rác phải dùng xịt thơm thật mạnh. Nhưng thực tế mùi thơm chỉ át mùi trong chốc lát, còn bên trong thì vi khuẩn vẫn sinh sôi. Sau vài lần thử đủ cách, mình rút ra kinh nghiệm rằng muốn thùng rác hết mùi thì phải xử lý từ gốc.
Việc đầu tiên mình làm là không để rác ướt tồn tại quá lâu. Những loại dễ gây mùi như thức ăn thừa hay bỉm của bé, mình luôn gói kỹ trước khi bỏ vào thùng. Nếu hôm đó chưa kịp đổ rác, mình rắc một ít baking soda hoặc cà phê đã pha khô xuống đáy thùng. Hai thứ này hút mùi khá tốt, sáng hôm sau mở ra không còn cảm giác nồng nặc như trước.
Mỗi tuần một lần, mình tranh thủ rửa nhanh thùng rác bằng nước ấm, lau khô rồi mới lót túi mới. Chỉ mất vài phút nhưng khác biệt rất rõ. Từ ngày duy trì thói quen này, mùi hôi gần như không còn là vấn đề khiến mình khó chịu mỗi khi vào bếp.

