Chào các mẹ, ngồi phòng máy lạnh cả ngày người vừa khô vừa dễ uể oải, mình hay để một hũ nến nhỏ ở góc bàn để tạo cảm giác dễ chịu. Trước đây chưa biết cách, mình cứ đóng chặt cửa lại để gió máy lạnh thổi thẳng vào nến, làm ngọn lửa bập bùng bốc khói đen khắp phòng rất ngột.

Sau này rút kinh nghiệm, mình luôn mở hé cửa một chút xíu chừng 1–2cm để có khí tươi lưu thông, cắt bấc bông ngắn gọn gàng và chỉ thắp tầm hơn 1 tiếng là tắt bằng cách đậy nắp chịu nhiệt. Chị em công sở muốn tìm các dòng nến sáp thực vật lành tính có thể tham khảo bộ sưu tập tại Chạm Hương, đốt trong phòng điều hòa cực kỳ êm ái và nhẹ đầu.