Kiếp trước bạn là ai mà kiếp này cứ mãi nghèo khó, chật vật
Nhân quả là có thật. Nếu kiếp này cứ mãi nghèo khó, ắt hẳn đây chính họa phải gánh từ kiếp trước.
Đức Phật dạy rằng, vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước - kiếp sau. Vậy nên mới có nhân quả luân hồi hay số kiếp.
Phúc phận của mỗi người đã được định sẵn, thứ gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thể có được, giống như số kiếp phải nghèo thì trọn đời này làm mãi cũng vẫn nghèo.
Vậy kiếp trước chúng ta là ai? Đã gây ra tội gì để bây giờ cuộc sống khốn khó đến vậy?
1. Kiếp trước vì ăn chơi mà tiêu sài hoang phí, nợ nhưng không chịu trả
Theo lời Đức Phật, người mà kiếp này phải đi làm thuê hay làm người ở cho kẻ khác thì đa phần là do kiếp trước đã thiếu nợ, có vay nhưng chưa hoặc không trả người ta. Lừa đảo tiền bạc, vì tiền mà sẵn sàng hại người, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền.
2. Kiếp trước bất hiếu, lười học hành
- Người nào kiếp này từ nhỏ mà đã ngốc nghếch, lớn lên chậm chạp thì ắt là do kiếp trước đã không muốn nhận sự dạy dỗ, luôn chỉ bảo người khác. Thậm chí còn bất hiếu với bố mẹ, người lớn nên kiếp này mới gặp quả báo nghèo đói, kém thông minh.
3. Làm việc ác, keo kiệt
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nghèo túng nhưng chung quy theo lời Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả thì do kiếp trước chúng ta không biết bố thí mà còn bỏn xẻn, tham lam, ăn cắp nên kiếp này phải nhận nhân xấu đó là sự nghèo túng.
Đó cũng là lý do vì sao ta làm mãi mà chẳng thể giàu nổi. Đương nhiên đây là câu trả lời cho những người làm ăn mà không thành công. Còn với những người thiếu ý chí, lười biếng, ham chơi, phung phí thì nghèo túng là điều tất nhiên mà thôi.
* Vậy nếu kiếp này thường xuyên gặp may, tiền tài ngày 1 khởi sắc thì kiếp trước ta là ai?
- Những người mà kiếp này may mắn có địa vị cao quý, được xã hội trọng vọng làm quốc vương hay chức cao đại thần, là người có quyền, có thế thì kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật, Pháp, Tăng mà đến.
- Người kiếp này mà giàu sang và phú quý thì ắt kiếp trước cũng đều là những người đã từng bố thí hay cứu tế và cho đi rất nhiều.
- Người kiếp này mà sống thọ, có sức khỏe dồi dào, hiếm hay không bị bệnh tật đa phần kiếp trước đều là người luôn giữ vững giới cấm và rất coi trọng tôn nghiêm nhà Phật.
- Người kiếp này lớn lên đoan chính, gương mặt thanh tú, dung mạo xinh đẹp, thần thái, rạng ngời, “hữu xạ tự nhiên hương” khắp thân mình luôn tỏa ra một mùi hương thơm mát. Đó chính là kết quả của việc kiếp trước họ đã tu nhân tích đức, biết lấy khiêm nhường và nhẫn nhịn làm niềm vui.
- Người nào kiếp này có cá tính điềm đạm, cư xử bình tĩnh, hành xử không bao giờ hấp tấp vội vàng, cả trong nói năng và trong hành động đều rất cẩn trọng, biết chừng mực thì ắt hẳn kiếp trước đều là những người đã từng tu thiền định, tâm tưởng thanh tịnh, hiếu thảo bố mẹ