Sau khi đi đám tang cái mụn nhọt nhỏ xíu bỗng dưng hoại tử em phải mổ cấp cứu gấp
Các chị trên diễn đàn webtretho có tin là chỉ vì đi đám tang thôi nhưng cái mụn nhọt nhỏ xú tưởng chừng đơn giản bỗng dưng nhiễm trùng em phải mổ cấp cứu gấp không?
Hôm trước có chị nói trên người mang bệnh gì tuyệt đối không được đi đám tang bởi vì nó sẽ làm độc và gây nhiễm trùng có khi mất mạng nữa. Chị kể đến đây em mới nhớ lại chuyện của mình, rồi các chị đó khẳng định cái rụp chắc chắn do em bị mùi của đám tang nên cái nhọt bị xì.
Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi các chị ạ. Em nhớ lúc đó không hiểu do ăn uống nóng hay ít ăn rau xanh gì đấy mà phần mông em mọc 1 cái mụn nhọt bằng đầu ngón tay út. Tối đêm đó chị chồng gọi điện báo mẹ chồng bị đột quỵ và mất rồi.
Nghe tin đầu óc em lúc đó bần thần lắm, chỉ kịp gọi chồng con dậy, quơ đại vài bộ đồ rồi cả nhà 3 chân 4 cẳng phi ra bến xe miền Tây bắt xe về quê ngay trong đêm.
Sau 3 ngày tang lễ, đến hôm mở cửa mả, em bị sốt, cứ nghĩ mình thức đêm mệt mỏi trúng gió trúng sương nên mới bị cảm nên chỉ uống vài viên thuốc cầm cự.
Không thể tưởng tượng được, càng ngày cơ thể em càng sốt nặng, lúc nắng, lúc lạnh, đầu óc choáng váng không đi được cũng không thích ăn uống gì cả, ăn gì vô cũng ói. Đặc biệt chỗ mụn nhọt đã bắt đầu to bằng ngón chân cái, mưng mủ rồi vỡ ra, rất khủng khiếp.
Thấy không ổn, em nói chồng đưa vô bệnh viện đa khoa gần nhà khám, rồi bác sĩ bảo em bị sốt, rối loạn tiêu hóa. Nằm 1 đêm không giảm.
Chịu hết nổi em nói chồng xin chuyển viện về thành phố và ký giấy cam kết đủ kiểu. Vừa nhập viện bệnh viện chợ Rẫy. Các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nước ngay cho em. Đến khi thăm khám chụp choẹt bác sĩ hỏi người nhà đâu, em nói đứng bên ngoài. Em nghe tiếng bác sĩ hét lớn, vợ bị nhiễm trùng máu rồi, phải làm thủ tục nhập viện gấp.
Lúc đó trong đầu em cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ chết (chị dâu em cũng qua đời do nhiễm trùng máu). Rồi nghĩ đến con mới hơn 3 tuổi phải mồ côi mẹ, tự dưng nước mắt em chảy dài và buộc lòng không cho phép mình chết. Em phải sống, sống vì con.
Em nằm thiếp đi hơn 1 ngày thì tỉnh lại. Chồng em nói bác sĩ đã phẫu thuật nạo vét chỗ nhọt đã nhiễm trùng, nó sâu hơn 2 đốt tay, em cũng không nằm ngửa được và nghiêng 1 bên.
Vài người thân vô thăm nghe em kể chuyện mình bị cái nhọt làm cho nhiễm trùng, rồi họ khẳng định do em đi đám ma, bị mùi đám ma nên nó mới vậy. Họ nói sao em nghe vậy thôi nhưng không biết chuyện này là thế nào nữa.
Theo các chị tại sao đi đám ma lại bị nhiễm trùng, em hoang mang quá.