Các chị em ơi!!! Ai biết hay có kinh nghiệm trong chuyện này thì tư vấn giúp tui xíu với.


Chuyện là tui và chồng lấy nhau cũng hơn 2 năm trời rồi. Tình cảm vợ chồng rất tốt, a có công việc ổn định mức lương khá nếu ko muốn nói là cao. Nhưng ngặt nổi do tính chất công việc nên a thường đi công tác xa nhà lắm. Đi gần thì vài ngày hay 1 tuần vế, lần lâu nhất là anh đi hơn 1 tháng trời mới về. Do chưa có con nên vợ chồng tui sống rất thoải mái về mọi mặt và trong chuyện "mặn nồng" cũng thế. Còn tui thì rất tin tưởng chồng mình.


Thế nhưng mọi chuyện khác đi khi tui phát hiện chỗ ấy của chồng có cái gì giống như sùi mào gà vậy đó các chị em à. Tui phát hiện điều này cách đây mấy ngày sau khi chồng đi công tác 3 tuần về. Tối đó, chồng bỗng thèm sau nhiều ngày xa cách vợ nhưng khi vạch quần chồng ra thì tui thấy như vậy đó chị e. Lúc này tui mới nói là tới tháng và giả vờ ngủ cho lành.


Giờ nhìn chồng tui ngại hỏi quá các chị ơi, mà như vậy đủ xác định chồng tui dính sùi mào gà hay chưa các mẹ? Ai biết rõ thì tư vấn tui đi.