Em bị viêm xoang mấy năm rồi, nỗi khổ cũng chất thành núi luôn rồi các mẹ ơi. Đồng nghiệp cứ chọc em là máy dự báo thời tiết vì nó thay đổi thì cái mũi em lập tức hắt xì, sụt xịt cả ngày, mắt mũi đỏ như ớt. Mấy ngày nắng nóng vầy ai cũng thích ngồi máy lạnh chứ với em thì ám ảnh kinh khủng :((. Em hay đi tỉnh nên muốn đi bs khám hay điều trị lâu dài cũng khó nữa. Mà em ốm yếu lắm nên ngại uống thuốc tây, uống vô là khỏi ăn uống được gì nên cứ tìm cách chữa nào tiện lợi thì mới theo được. Bạn em làm trong bệnh viện bữa kêu dùng Xoangsray thử đi, dạng phun sương nên hiệu quả nhanh, xịt vô là dễ chịu liền. Mà em thì có biết gì về loại này đâu, nó nói vậy thì hiểu vậy thôi. Trước giờ có mẹ nào dùng Xoangspray rồi thì tư vấn giúp em với nhé :((


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/mai.nguyen/viem%20xoang2.jpg