Thời con gái vì sống có một mình nên em ngại nấu nướng, đói thì ra tiệm ăn dĩa cơm tô bún là xong. Từ khi lập gia đình và có con đến nay chưa một ngày em cho chồng con em ăn cơm tiệm. Vậy mà hôm chồng con về nhà nội chơi, em lười nấu cơm ra quán đầu ngõ ăn dĩa cơm uống ly nước trà đá vậy mà phải mang căn bệnh xã hội suốt cả đời.
Khi em viết bài này em không có ý chê bai, hay khuyên chị em đừng bao giờ ăn cơm hàng quán chợ. Bởi đó cũng là cần câu cơm cho cả gia đình người ta. Em thật lòng khuyên chị em nếu vì một lý do nào đó không nấu cơm được mà phải ăn ngoài cơm ngoài thì phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là không nên dùng chung ly uống nước với bất kỳ ai vì đó là mầm móng gây nên những căn bệnh đeo đẳng suốt cả đời.
Chuyện là thế này, kể từ khi lập gia đình đến nay gần 6 năm, gia đình em chưa bao giờ phải ăn cơm bụi lần nào. Lâu lâu cũng đưa gia đình đến những nơi sang trọng ăn 1 lần cho biết đó biết đây. Vậy mà cách đây hai tháng, nhà nội có việc, chồng em đưa con đi về cùng. Một mình em ở nhà, đi làm về mệt không muốn nấu nướng gì cả, nên ra quán cơm bụi đầu ngõ ăn cho tiện. Ăn xong còn uống thêm nước trà đá ở đó nữa. Ban đầu thấy cũng ghê ghê vì bao nhiêu người chỉ dùng chung 1 cái ly. Thôi kệ uống một lần cũng chẳng sao.
Mấy ngày sau, em thấy miệng bị u nhú, em nghĩ mình bị nhiệt miệng nên mua thuốc về bôi, uống nước mát nhưng bệnh không khỏi. Càng ngày, em thấy đau nhức hàm không thể ăn nổi. 1 tuần sau mấy cái nốt đó dầy lên và có mùi rất đáng sợ như mùi chuột chết, thịt thối.
Em xấu hổ không dám đến viện. Cùng lúc đó, vùng kín của em có biểu hiện tương tự, em đi khám phụ khoa ở gần nhà, bác sĩ khẳng định em bị sùi mào gà. Nghe tin em quá sốc, vì chồng em rất sạch sẽ thì không lý do gì em lại bị như vậy.
Em hỏi với bác sĩ chồng em không có quan hệ bừa bãi ban ngày, còn em thì rất chung thủy, có khi nào em bị lây qua đường nào khác không.
Bác sĩ hỏi gần đây em có dùng chung đồ dùng cá nhân với ai không, chẳng hạn như ly uống nước, khăn tắm ở bể bơi công cộng v..v. Em chợt nhớ ra cách đó mấy tuần em có đi ăn cơm bụi và có dùng chung ly nước với nhiều người. Cuối cùng bác sĩ khẳng định rất có thể em bị lây nhiễm từ những chiếc ly ở quán cơm.
Nghe xong em muốn rụng rời, vì không phải riêng mình em bệnh mà có rất nhiều người ngày hôm đó lỡ uống chung ly cũng bị lây bệnh hay sao, người lớn thì còn đỡ, trẻ em thì tội quá.
Khi em nói nguyên nhân bị sùi mào gà do dùng chung ly uống nước ở quán cơm chồng em không tin, còn nghi ngờ lúc chồng đi vắng em có đi vụng trộm bên ngoài. Từ đó gia đình em ngày nào cũng có chiến tranh, vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau. Cơm không lành canh không ngọt. Không biết em còn giữ được gia đình này bao lâu nữa.
Bác sĩ khuyên em nên tiến hành điều trị gấp, thế là ngày nào em cũng đến để đốt điện quanh miệng và vùng kín.
Đến nay, bệnh đã giảm nhưng việc điều trị còn khá lâu vì điều trị sùi mào gà chỉ đốt u nhú bên ngoài còn vi rút HPV vẫn ẩn sâu trong máu và có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Kể từ khi mắc bệnh, vì sợ lây bệnh cho người thân nên em không dám hôn con, hôn chồng, sử dụng chậu giặt quần áo riêng, ăn uống cũng phải sắm một bộ bát đĩa riêng... nói chung không khác gì phòng bệnh lao.
Em luôn sống trong nỗi lo sợ lây bệnh cho người thân và làm lây lan sùi mào gà sang các bộ phận khác trên chính cơ thể mình. Ngay cả khi tắm rửa em cũng sợ việc kỳ cọ sẽ khiến sùi mào gà mọc sang bộ phận lân cận...
Mặc dù bác sĩ khuyên em phải để cho tâm trạng thật thoải mái, không được căng thẳng bệnh mới nhanh khỏi.
Các chị ạ, khi bị sùi mào gà tốt nhất khi giặt quần áo nên giặt riêng quần lót vì loại quần này có dính dịch của cơ thể, sau đó lộn trái, phơi khô dưới ánh mặt trời ít nhất 1,2 ngày trước khi sử dụng lại.
Khi chạm tay vào chỗ có sùi nên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế sờ tay lên miệng. Không nên tiếp xúc với con trẻ như hôn, chạm da thịt con cho đến khi hết hẳn để tránh lây nhiễm.
Chỉ vì một lần lười biếng mà em phải mang căn bệnh xã hội khổ sở thế này. Hạnh phúc gia đình đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Các chị cẩn thận nhé, nếu có ăn bên ngoài thì không nên dùng chung ly uống nước với bất kỳ ai. Bởi ở quán cơm bụ thường những ly uống nước sau 1 bán mới được tẩy rửa nên nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao.
Xin mời xem thêm:
