Các mẹ cho e hỏi là con trai e hay bị la hét khi sốt cao. Cụ thể là cháu mở mắt nhưng vô thức. La hét hoảng loạn là cứu con con bị ngã xuống vực. Chân tay co quắp. Hoảng loạn. Mắt mở ạ. Ai nói gì đều ko biết. Cháu làm cae nhà rất lo sợ. Đỉnh điểm hôm nay cháu sốt nhưng đã hạ. Cháu ngủ 1m trong phòng tối. E vào thăm thì cháu vẫn nhắm mắt. 1 lúc sau cháu trợn mắt nhìn e rất sợ hãi và bắt đầu la hét. Ngồi vụ
c dậy sau lại nằm xuống. Nói cười la hét ko ai hiểu gì. Tầm 10p sau trấn an thì bthuong và chỉ nhớ là có người dốc đầu cháu xuống đất.
Liệu cháu bị mộng du hay bị sao ko. Ở đây mwj nào có con bị nthe chưa ạ