Dạo trước mẹ em bị đau lưng suốt, đi khám thì bác sĩ nói mẹ bị thoái hóa cột sống, khuyên không làm việc nặng rồi cho đơn thuốc về uống. Uống được một thời gian thì bà bảo bị nóng trong người, rồi ngưng không chịu uống nữa. Mà khổ nỗi vừa ngưng thuốc thì lưng lại đau các mẹ ạ :(. Ngày nào em cũng thấy bà than đau nhức, rồi đấm lưng thùm thụp, nhất là những hôm chuyển mùa, thời tiết lạnh đau lưng hành bà đến mất ngủ, sụt cân thấy rõ luôn hic.



Rồi không biết nghe ai mách, mẹ em mua cao nóng về xoa bóp, được vài bữa thì da nóng hầm hập, phồng rộp hết cả lên. Xem lại em mới phát hiện mẹ em mua nhầm hàng nhái, trên bao bì còn không có nơi sản xuất, thành phần nữa ạ… Mẹ em còn giấu con cái đi khám mấy ông thầy lang, ngày uống gần chục viên thuốc gì đó, mà uống cả tháng cơ. Có đêm tự nhiên mẹ kêu đau, rồi ói lên ói xuống, cả nhà tá hỏa đưa đi bệnh viện mới biết mẹ bị xuất huyết dạ dày. Giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ các mẹ ạ...



Đang hoang mang không biết làm sao để mẹ bớt đau nhức thì em được chị đồng nghiệp giới thiệu JEX max. Chị bảo JEX max giúp hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp hiệu quả, chị là dân văn phòng bị đau cổ tay triền miên vậy mà dùng loại này ưng lắm. Tìm hiểu trên mạng em cũng thấy nhiều người khen nên ra nhà thuốc mua về cho mẹ dùng thử. Mẹ em uống được gần 2 tháng nay thấy đỡ nhức mỏi hẳn, giờ bà còn chơi với cháu rồi đi chợ hộ em nữa. Nhìn mẹ khỏe, tinh thần tốt hơn mà em đỡ lo và đỡ áp lực các mẹ ơi!



Thế nên chị nào có người nhà hay bị đau xương khớp thì có thể dùng thử loại này nhé! Nhớ rút kinh nghiệm từ gia đình em, đừng nôn nóng tự mua thuốc hay dùng mấy loại giảm đau nhanh này kia, hại lắm ạ!