Không biết có mom nào có cùng nỗi lo như tôi không. Nhà tôi có 2 bé đang học mẫu giáo, còn cũng bình thường như bao trẻ khác thôi. Nhưng tôi đọc báo thấy ngày càng có nhiều trường hợp trẻ bị tự kỷ và trầm cảm các mom à. Mà mình người lớn còn phải đi làm nên đâu thể lúc nào cũng theo sát con được nên tôi lo quá. Dù biết tôi lo hơi xa nhưng dù gì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà phải không các mom.
Mà sẵn đây thì cho tôi hỏi luôn là trẻ có biểu hiện gì thì khả năng cao đã mắc tự kỷ hay trầm cảm? Lúc này mình phải làm sao để giúp con đây? Có mom nào biết thì chia sẻ cho tôi chút kiến thức với.