Bây giờ nghĩ lại những ngày nằm viện, con sốt cao 40 độ, liên tục nôn ói, vừa ôm con vừa khóc em vẫn còn rùng mình sợ hãi.
Trận ốm tròn 10 ngày nằm viện vừa qua của con quả là một kinh nghiệm suốt cả cuộc đời mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. Khoai Tây nhà em mới 11 tháng tuổi nhưng phải tiêm và uống hàng chục loại thuốc, kháng sinh, hạ sốt, sụt đi hơn 2kg chỉ vì căn bệnh sốt xuất huyết.
Vừa cứu con trở về từ tay tử thần, em xin chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ cách chăm sóc con nhất là trong thời điểm mùa hè, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát.
Mấy ngày cuối tuần, em có đưa con về nhà nội chơi, vườn nhà rất rộng, có nguyên một khoảnh đất để trồng rau, cây ăn trái và một hồ cá cảnh. Cây cối um tùm, thêm mưa gió liên tục nên cũng khá nhiều muỗi. Có con rất to, vậy mà em vẫn chủ quan không bảo vệ con bằng mọi cách, chính vì sự chủ quan này đã cho em một bài học nhớ đời.
Vào ngày này đúng một năm trước, sau những đợt mưa giông, con em bỗng sốt cao 38 độ có khi lên đến 40 độ suốt 4 ngày liền. Nghĩ con sốt do thời tiết, em mua thuốc hạ sốt cho con uống. Đến ngày thứ 5 thì da con bắt đầu nổi mẩn đỏ kín cả một vùng . Nghe mọi người nói con như thế là bị sốt phát ban "sắp khỏi rồi" nên em cũng khá yên tâm.
Tối đêm hôm đó, con bắt đầu nôn ói, cả ngày hôm sau cứ uống được chút sữa, ăn được chút cháo là con lại nôn sạch. Quá hoảng hốt, em đưa con đến bệnh viện ngay trong đêm.
Qua thăm khám, bác sĩ khẳng định con em bị sốt xuất huyết, nếu đưa vào viện chậm một chút nữa thì biến chứng khó lường. Nghe qua mà em muốn rụng rời tay chân. Nhìn con hốc hác, chỉ trong vòng có 10 ngày mà con sụt mất 2 ký do ăn uống không được làm em ân hận vô cùng. Phải chi em không chủ quan, đưa con đi viện sớm thì đâu nên nổi.
Ăn ngủ cùng con hơn 1 tuần trong bệnh viện, em chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết mà phần lớn là do người lớn chủ quan, không có ý thức phòng tránh cho trẻ.
Các mẹ ơi, khi dịch sốt xuất huyết đang vào thời đỉnh điểm, nếu thấy con có dấu hiệu sốt cao liên tục 2 ngày không hạ, ngay lập tức phải đưa con vào viện, vì đó là dấu hiệu của sốt xuất huyết.
Mặt khác, khi thấy con hết sốt, chúng ta phải tiếp tục theo dõi không nên chủ quan. Bệnh sốt xuất huyết do virus nên thường có hiện tượng sốt đi sốt lại và diễn tiến bất thường. Nếu con hết sốt nhưng vẫn còn biểu hiện bất thường như tay chân lạnh, đau bụng, nôn ói nhiều thì cần theo dõi để đưa trẻ nhập viện cấp cứu kịp thời.".
Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết mùa mưa là thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát, cả nước có khoảng 36 nghìn trẻ nhiễm bệnh phải nằm viện. Trong đó có 11 trường hợp đã tử vong. So với năm ngoái, năm nay số trẻ mắc bệnh tăng 2,9 lần. Một con số vô cùng đáng sợ.
Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, cục trưởng cục y tế dự phòng vừa mới trả lời trên các báo thời gian tới dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng. Nhất là tại các tỉnh phía Nam hiện đang là mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển mạnh và truyền bệnh.
Đến nay, chưa có vắc xin phòng ngừa sốt xuất huyết. Bệnh cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ điều trị triệu chứng. Vì thế, việc phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng muỗi đốt.
Để tránh bệnh sốt xuất huyết, tốt nhất trong mùa hè, mùa mưa, mình nên hạn chế đưa con đến những nơi có nhiều cây cối, ao hồ, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thay nước chậu cây thường xuyên là cách phòng bệnh tốt nhất.
Sau đợt ốm nặng của con, cho đến thời điểm này đã là một năm mà em vẫn còn ám ảnh hình ảnh con gầy còm, xanh xao, nằm lim dim trong phòng bệnh. Các mẹ có con nhỏ phải hết sức cẩn thận đừng để như em, vì đôi khi chỉ chậm 1 phút con mình cũng bị đe dọa đến tính mạng.
Xin mời xem thêm:

