Giúp với: dường như con em bị bệnh đa nhân cách các mẹ ơi
Có mẹ thông thái nào giúp em với, em hoảng lắm rồi. Con em năm nay học lớp 10, tính tình vui vẻ và hòa đồng lắm. Nhưng dạo gần đây em thấy con em khác quá. Lúc ở nhà ban ngày thì vui vẻ hòa đồng như em nói đó, rất nghe lời em và thường xuyên phụ giúp mẹ việc nhà. Nhưng tối đến thì con em trở nên im lặng đến đáng sợ luôn các mẹ ơi. Hồi đầu em nghĩ do con học mệt nên không muốn nói chuyện với mẹ. Nhưng khoảng 1 tháng nay, em hỏi gì con cũng chẳng mảy may tới thậm chí không thèm nhìn hay trả lời. Em cũng chẳng biết làm sao hơn.
Điều này khiến em lo lắng và hoảng lắm luôn các mẹ à. Có khi nào con em bị bệnh đa nhân cách thật không các mẹ. Nếu thật như vậy thì em phải làm sao đây. Có ai giúp em với.