Trước đây mình đi công tác hay du lịch chỉ nghĩ đơn giản: khách sạn có sẵn khăn mặt rồi, cần gì mang theo.

Nhưng sau vài lần ở khách sạn thì mình bắt đầu hơi “rén”… 😅

Một chị bạn làm trong ngành khách sạn từng nói thật là:


khăn mặt ở khách sạn tuy được giặt nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo sạch tuyệt đối.

Có nhiều vấn đề phía sau như:

  • Giặt chung rất nhiều khăn khác nhau

  • Có khi dùng chất tẩy mạnh để trắng lại

  • Một số khách dùng khăn cho nhiều mục đích khác nhau

Nghe xong từ đó mình bắt đầu tự mang khăn lau mặt dùng 1 lần khi đi du lịch hoặc công tác.

Dạo gần đây mình dùng loại khăn lau mặt dùng 1 lần Bomiso.


Thấy khá tiện vì:

✔ Khăn dày, mềm giống khăn cotton


✔ Dùng lau mặt xong có thể bỏ, không cần phơi


✔ Đóng hộp gọn gàng, bỏ vali rất tiện


✔ Đi công tác dài ngày vẫn sạch sẽ

Mỗi lần mở vali ở khách sạn là mình lấy ra dùng luôn, cảm giác yên tâm hơn nhiều so với khăn khách sạn.

Những ai da nhạy cảm, dễ nổi mụn hoặc đi công tác nhiều như mình thì thật sự nên thử mang theo.


Một thói quen nhỏ nhưng mình thấy khá đáng để duy trì khi đi xa.

Ai đi du lịch nhiều chắc cũng hiểu cảm giác này 😅

hình ảnh