Câu chuyện em chia sẻ với mọi người hôm nay là trường hợp hết sức đau lòng của gia đình chị hàng xóm gần nhà em.



webtretho




Chẳng là do gia đình khó khăn mà lại neo người nên sau khi sinh con chị vợ phải một mình ở nhà, vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng già yếu. Anh chồng thì phải đi làm công nhân cho một xí nghiệp ở tận Bình Dương chỉ có thể về nhà vào cuối tuần.



Chị vợ là người hiền lành và rất thương con tuy nhiên chỉ có một mình mà phải vừa chăm một già, một trẻ rồi cơm nước cho mẹ chồng bị liệt nên đôi khi bé con bị bỏ lăn lóc nhìn rất tội. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi có thời gian rảnh là em hay cho con qua chơi với bé, riết rồi cũng mến tay mến chân thân quen lúc nào không hay luôn các mẹ.



Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khoảng một tuần trước, thấy bé bị ho, nóng sốt dai dẳng không hết, em có khuyên mẹ bé cho bé đi khám. Ấy vậy mà mẹ bé không chịu, cho rằng con chỉ bị cảm cúm thông thường, nên chỉ ra tiệm mua thuốc về cho cháu hạ sốt . Em thấy mình có lòng khuyên mà mẹ cháu không nghe thì thôi nên cũng không dám xen vào, mãi cho đến hai ngày sau, đang loay hoay sau nhà nấu cơm thì thấy mẹ cháu chạy qua hớt hải nhờ em chở cháu đi bệnh viện vì người cháu nổi mẩn tím khắp người và nóng hừng hực như hòn than. Hoảng quá em liền gửi con em cho ông bà nội rồi lấy xe đưa hai mẹ con vào viện. Đến nơi, sau khi tiến hành cấp cứu các bác sĩ thông báo bé bị viêm não, vi khuẩn đã lan tới não và tình hình sức khỏe đang rất nguy kịch do người nhà đưa đến quá trễ. Chị vợ lúc này mới khóc lóc gọi điện báo cho chồng, anh chồng tới nơi thì mọi chuyện đã rồi.



Với tình trạng hiện tại thì bé phải tiếp tục điều trị tích cực tuy nhiên các bác sĩ khuyên người nhà cũng không nên quá kì vọng vì tình trạng sức khỏe của bé hiện rất yếu. Nếu may mắn qua khỏi thì cũng sẽ bị các di chứng về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, nhận thức kém. Em chỉ là hàng xóm nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này còn rụng rời huống chi là bố mẹ cháu. Mẹ cháu gần như ngất đi, trong cơn mê man chị cứ luôn tự trách bản thân và gọi tên con. Anh chồng thì bỏ cả việc, gắng gượng chạy tới chạy lui lo cho con, trách vợ thì anh không nỡ nên chỉ biết quẹt nước mắt mà lo cho con. Nhìn đứa bé chưa đầy một tuổi mà người gắn đầy các thiết bị y tế thoi thóp từng hơi thở mà thương lắm các mẹ ơi.



Em chia sẻ câu chuyện này với các mẹ với mong muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy tỉnh táo và cẩn thận hơn trong việc chăm sóc con cái. Là bố mẹ thì ai cũng muốn cho con cuộc sống đầy đủ nhưng đừng vì những bộn bề của cuộc sống, vì những phút thiếu cảnh giác chủ quan mà để xảy ra những trường hợp đau lòng đến khi hối hận thì đã quá muộn.



Theo như em được biết thì bệnh viêm não là một bệnh khá nguy hiểm với trẻ, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Bệnh có thể bị lây nhiễm qua côn trùng đốt, qua đường tiêu hóa hoặc qua đường hô hấp. Tác nhân gây bệnh có thể do virus viêm não Nhật Bản, virus này từng là nguyên nhân của 15-20% ở trẻ mắc viêm não.



Biểu hiện lâm sàng ở trẻ rất đa dạng và thay đổi tùy theo lứa tuổi, khó xác định nên nếu không cẩn thận rất dễ nhầm lẫn với các bệnh cảm thông thường. Các triệu chứng đơn giản như sốt rất cao dai dẳng, nôn, đau đầu...là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh.



Để phòng bệnh, cha mẹ cần đưa con đi tiêm văcxin viêm não Nhật Bản đầy đủ. Đối với các loại virus đường ruột để phòng tránh thì bố mẹ cần chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến sạch, ăn chín và rửa tay trước khi ăn.



Xin mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f87/be-8-tuoi-tu-vong-dau-don-vi-can-benh-tuong-chung-chi-nguoi-lon-moi-mac-phai-2451461/


http://www.webtretho.com/forum/f87/con-em-da-het-ngay-tieu-chay-non-oi-nho-vao-nam-gao-rang-cua-me-chong-2454978/


http://www.webtretho.com/forum/f87/me-hai-la-thuoc-tri-benh-khien-con-bi-suy-ho-hap-hon-me-sau-suyt-mat-mang-2446642/