tới khi cần đi ngủ thì đi ngủ, và nếu có tâm tư khủng hoảng cảm giác tiêu cực phấn khích thì cũng dẹp hết kệ mẹ hết, vui vẻ thoải mái mà đi ngủ.


Tối nay tính không ra thì mai tính, ngủ cái đã. Tối ngáo ngơ oải mệt càng nghĩ càng dính mắc thôi, sáng khoẻ khoắn ngon lành thì suy nghĩ hanh thông hơn.


Đằng nào đời cũng nát rồi thì hãy nát với tấm thân lành lặn khoẻ mạnh nào mấy feng.


Thôi tôi đi ngủ đây. Đời tôi đã làm quá nhiều cái sai rồi, ráng làm tí đúng với việc ngủ tốt vậy.


Ps: đôi khi tôi tự hỏi thế giới này sẽ ra sao khi chúng ta tìm kiếm cảm giác tự tin - tự hào với việc ăn uống sinh hoạt cải thiện bản thân là chính chứ không phải là khoe mấy thứ xàm loz tâm thần để lấy sự ngưỡng mộ nửa mùa (ngưỡng mộ thì ít mà ganh ghét ghen tỵ thì nhiều) từ người khác.

Nguồn: Vagabond