Cách đây 2 năm lúc đó con em được 1 tuổi, gia đình phát hiện con trai có 1 bên vùng bẹn to bất thường. Vợ chồng em vội đưa bé đến bệnh viện nhi đồng 2 khám. Bác sĩ chẩn đoán con em bị thoái vị bẹn, bảo cho về theo dõi, nếu thấy con bỏ bú hoặc quấy khóc thì phải mang vào viện cấp cứu ngay.



Sau đó cô chồng em có quen một bác sĩ chuyên khoa, ngay sau khi được cô kẻ về tình trạng của con em, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa con đi mổ càng sớm càng tốt.





Nhưng cân nhắc giữa cái lợi và cái hại. Từ khi bị thoát vị, mặc dù không đau đớn gì nhưng con em quấy hơn, chắc tại chỗ thoát vị tức khó chịu, cháu còn rất táo bón vì ruột bị gấp khúc. Bệnh này đã để đến khi trẻ sốt, bỏ bú là đã kẹt ruột nguy cơ hoại tử rồi, đã thế nếu chỗ thoát vị sa xuống chèn ép vào tinh hoàn thì chưa ai dám chắc sau này lớn lên có ảnh hưởng đến sinh sản không.



Vợ chồng em đắn đo vô cùng vì nhiều lý do, lúc đấy con em còn quá nhỏ, khi mổ gây mê lại hại đến hệ thần kinh. Dùng kháng sinh sau mổ liệu có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của con sau này không.



Nghĩ thế vợ chồng em lên mạng tìm hiểu và bàn nhau mua thuốc lá về thử đắp cho con xem có hết không vì thấy nhiều người chia sẻ rất công hiệu. Nhưng càng đắp chỗ bị tổn thương càng to. Khi nhìn thấy bên vùng bìu của con to và chảy sệ, đen sẫm; vợ chồng đã vô cùng hoảng hốt, đưa bé đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán thoát vị bẹn phải phẫu thuật gấp. Khi phẫu thuật, khối thoát vị đã chuyển màu tím ngắt đang chuyển sang hoại tử vì bị nghẹt ống thoát vị.



Bác sĩ chuyên khoa 1 bệnh viện nhi đồng 2 Nguyễn Thi Thùy Trang cho biết, để điều trị bệnh này, phẫu thuật là phương pháp duy nhất. Nếu không được mổ kịp thời, có thể xảy ra hiện tượng ruột, buồng trứng chui xuống bên dưới bị nghẹt và hoại tử.



Đau tức vùng bẹn bìu, vùng bụng do tạng dính, gấp: Ruột non, mạc nối, vòi trứng, buồng trứng,… có thể dính vào túi thoát vị gây co kéo, xoắn vặn các tạng này nếu có những hoạt động gắng sức bất thường.



Thoát vị bẹn nếu không phát hiện xử lý có thể dẫn đến nhiều biến chứng. Khi bị thoát vị sẽ thay đổi giải phẫu vùng bẹn – bìu. Lỗ thoát vị theo thời gian giãn rộng dần, các tạng di chuyển xuống càng nhiều sẽ làm cho khối thoát vị ở vùng bẹn bìu to ra, đi xuống dưới. Vùng bẹn bìu 2 bên mất cân đối, mất thẩm mỹ.



Điều các bác sĩ lo lắng nhất đó là biến chứng nghẹt, hoại tử tạng. Đây là biến chứng đáng sợ nếu như các tạng chui xuống bao thoát vị mà bị cổ bao thoát vị bóp nghẹt gây ra sự thiếu máu tạng. Hậu quả là các tạng sẽ bị hoại tử gây rối loạn toàn thân tùy thuộc vào tạng bị thắt nghẹt. Như ruột non hay đại tràng bị nghẹt, hoại tử sẽ gây bệnh cảnh tắc ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân.Với biến chứng này có thể gây tử vong cho người bệnh.



Trải qua gần 1h đồng hồ phẫu thuật, vợ chồng em như ngồi trên đống lửa, lương tâm cứ dằn vặt, nỗi đau dằng xé tâm can. Nước mắt em cứ liên tục chảy, còn chồng em thì ôm đầu dựa vào vách tường. Cuối cùng cũng xong và bác sĩ chúc mừng em, ông còn nói “cháu bé thật may mắn đã được cấp cứu kịp thời, và không ảnh hưởng gì đến sinh sản sau này”. Trời ạ, lúc đó em mừng còn hơn trúng số nữa ạ.



Từ khi được chuyển xuống phòng bệnh. Lúc đầu con sẽ đau và hơi quấy 1 chút,nhưng khi được ăn sữa và dùng viên đặt giảm đau hậu môn, con em đã ngủ ngoan, viên đặt giảm đau được 6 tiếng, hết 6 tiếng em xin y tá đặt thêm 1 viên nữa cho đỡ tội con. Đến sáng hôm sau con em đã ăn ngủ, nằm chơi ngoan như bình thường. 1 tuần sau bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vết mổ rất bé và đẹp, em không tắm cho con 3 hôm đầu, hàng ngày sát trùng và thay băng, sau đó thì tắm bình thường.



Khi về bác sỹ kê cho 2 ngày kháng sinh, nhưng thuốc ấy quá khó uống, chẳng cách nào ép cu cậu nhà mình


uống được, mình AQ cũng cho nghỉ luôn mẹ liều thế mà trộm vía con chả sao.



Cho đến bây giờ cách đây 2 năm sau những giây phút kinh hoàng đấy, khi em ngồi viết những dòng này mà trong lòng vẫn còn ám ảnh. Nếu như ngày đó con em có mệnh hệ gì chắc cả đời này em sẽ sống không yên. Cũng may trời thương mà con em vẫn khỏe mạnh đến hôm nay.



Các mẹ ơi, có con nhỏ các mẹ đừng chủ quan và hành động thiếu suy nghĩ như vợ chồng em nha. Con có chuyện gì thì cả đời này mình sẽ ân hận không kịp.





Xin mời xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f113/be-gai-7-tuoi-bi-nam-xanh-ca-quan-lot-chi-vi-mot-thoi-quen-hang-ngay-2262733/



http://www.webtretho.com/forum/f113/be-2-thang-tuoi-bi-sui-mao-ga-chi-vi-mot-phut-dai-dot-cua-me-2261916/



http://www.webtretho.com/forum/f113/bi-viem-xoang-10-nam-uong-nam-la-nay-giam-dau-sau-10-phut-2262714/