Bệnh nhân ung thư đã khổ lắm rồi, bọn tham tiền còn làm thuốc giả để giết người
Bất cứ ai dù mạnh mẽ đến mấy thì khi nghe đến mình mất ung thư cũng phải suy sụp tinh thần. Vậy mà bọn tham tiền kinh doanh bất chính còn bán ra những viên thuốc giả để họ lại một lần nữa đau đớn.
Mấy nay thấy báo chí đưa tin tức về việc công ty Vinaca dùng than tre, nứa tán thành bột và trộn hóa chất để đóng gói sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư. Nói thật khi đọc thông tin này, em thấy bức xúc lắm các mẹ ạ thì nói gì đến những gia đình có người thân mắc phải căn bệnh hoái ác này.
Theo thông tin mà em đọc được thì ngày 10/4, Chi cục trưởng Quản lý thị trường Hải Phòng đã phối hợp với công an triệt phá xưởng sản xuất hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc điều trị ung thư rởm; thu giữ tang vật hơn một tấn gồm nguyên liệu là than tre, nứa và thành phẩm_ Một sản phầm được nhiều bệnh nhân ung thư tìm đến.
Trong thời gian gần đây, thì trường có xuất hiện một số hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức được quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh ung thư trong đó có loại mang tên Vinaco ung thư Co3.
Ngày 15/2, Công an quận Kiến An phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố bắt quả tang Đào Thị Chúc (24 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn) đang tổ chức cho gần chục công nhân sản xuất các loại hàng hóa nói trên tại nhà riêng.
Thuốc ung thư Vinaca được làm từ than tre bị bắt quả tang tại Kiến An. (Nguồn ảnh: Internet).
“Tại thời điểm kiểm tra, Chúc không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa. Cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng hóa, sản phẩm liên quan, gồm: Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng…”
Chúc khai nhận cơ sở bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2017 theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca). Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của công ty được sản xuất theo công nghệ nghiền thủ công, nguyên liệu là than tre, nứa được tán thành bột, sau đó pha thêm hóa chất, đóng thành viên nang hoặc hòa với nước đóng chai… Tất cả các sản phẩm này đăng kí là mỹ phẩm, không phải là thực phẩm chức năng.
Trước khi bị cơ quan chức năng điều tra, việc bán các loại thuốc mang tên Vinaca vẫn diễn ra công nhiên, chưa bị kiểm tra, xử lý.
“Trong vai một người mua thuốc chữa dạ dày cho người thân cần dùng sản phẩm của Cty Vinaca, PV tìm đến đại lý của công ty này tại phố Định Công, quận Hoàng Mai. Ông T., chủ đại lý, khẳng định nhiều người từng dùng sản phẩm của Cty vinaca và đạt được hiệu quả cao.
Cầm trên tay lọ thuốc Vinaca CO3.2, ông T. khoe, thuốc này chữa được các bệnh dạ dày nhưng nếu kết hợp thêm một số loại thuốc còn có thể điều trị khỏi bệnh ung thư.
Thuốc, thực phẩm chức năng của Vinaca được bày bán trước khi bị thu hồi. (Nguồn ảnh: Internet).
"Ngoài uống Vinaca CO3.2, người dùng cần xịt thuốc Vinaca ung thư – thuốc vi chất. Riêng dòng sản phẩm Vinaca ung thư, bệnh nhân nếu bị cảm sốt, chỉ cần xịt và thoa là hết cảm, không cần dùng thuốc uống!?
Nếu bị ung thư dạ dày, liệu trình là người dùng cần uống 4 lọ Vinaca CO3.2, Vi3 4 lọ, vina 5 uống 2 lọ, rượu Vinaca XO uống một chai. Uống hết liệu trình này, hết thì thôi, chưa thì uống tiếp!?" - ông T. nói.
Khi PV hỏi về nguồn gốc và số loại "thực phẩm chức năng Vinaca" ông T. khẳng định: Toàn bộ sản phẩm đều do tập đoàn Vinaca, có địa chỉ, thời gian sản xuất và đóng gói rõ ràng. Không lo, xuất xứ sản phẩm có hết.”
Và hôm nay, khi công ty Vinaca đã bị đình chỉ, những người liên quan đã bị đưa về điều tra thì liệu ông T. có còn mạnh miệng khẳng định “nhiều người từng dùng sản phẩm của Cty vinaca và đạt được hiệu quả cao” nữa không?
Nếu bản thân họ hay người nhà họ mắc phải căn bệnh quái ác như ung thư thì họ có thể nói nhẹ nhàng vậy không? Kinh doanh gian dối, kiếm tiền trên mạng sống của người bệnh mà không thấy hổ thẹm sao?
Với dây chuyền sản xuất thuốc thủ công không hợp vệ sinh, nguyên liệu làm từ hóa chất thì người khỏe mạnh uống vào còn chết chứ nói gì người bệnh ung thư. Những bệnh nhân bị ung thư đã khổ lắm rồi, sao còn nhẫn tâm giết họ chết dần, chết mòn từng ngày mà vẫn luôn hy vọng vào loại thuốc gởm đó.
Có vào bệnh viện mới thấy người bệnh ung thư khổ thế nào, có người bán hết ruộng đất, tài sản để chữa bệnh ung thư cho con, cho vợ, cho chồng mình. Người bệnh ung thư đã kho.
Như trường hợp của chú C. (62 tuổi, Cà Mau) vẫn ngày ngày ngồi canh cho vợ nằm ngủ co ro dưới nền đất lạnh. Tài sản ông bà vỏn vẹn một chiếc chiếu, tấm chăn mỏng. Người vợ lấy túi xách đựng tập hồ sơ bệnh án dày cộm làm gối. Còn chú C. dùng đôi dép ghép lại, phủ một bộ quần áo lên gối đầu.
Bệnh nhân ung thư đã quá đau khổ rồi, đừng làm họ đau đớn thên vì thuốc giả nữa. (Nguồn ảnh: Internet).
Chú C. kể ba năm qua chú đưa ba người thân đi Bệnh viện Ung bướu TP điều trị. Trước đó, căn bệnh ung thư phổi lấy đi tính mạng người anh và em trai út của chú. Khi em út chú phát bệnh phải bán hết đất đai, của cải. Một thời gian sau đến lượt người anh của chú phát bệnh rồi mất.
Hay trường hợp của chú Đ. (60 tuổi, Đồng Tháp) đưa vợ bị ung thư đại tràng ác tính giai đoạn cuối lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Từ ngày vợ đổ bệnh, bao nhiêu tiền của vay mượn, chắt chiu cả đời giờ dồn hết chữa bệnh. Lâu lâu hết tiền, hai vợ chồng đưa nhau về quê gom đủ dăm bảy triệu rồi lên lại.
Căn nhà 60m2 tài sản cuối cùng của hai vợ chồng chú cũng bán sạch. Nhiều lần vợ chú tính bỏ cuộc về nhà mua thuốc nam uống, chống cự được ngày nào hay ngày đó. Thương vợ, chú Đ. không đành lòng. “Ai mà nỡ chú, nhìn bả đau đớn thương lắm. Còn nước còn tát”
Và còn rất nhiều gia đình khác cũng phải bán đổ, bán tháo để chữa trị bệnh cho người thân. Có nhiều bệnh nhân bị ung thư vì không đủ tiền chạy chữa ở bệnh viện mà chỉ biết đặt lòng tin vào những loại thuốc chữa bệnh giá rẻ với những lời quảng cáo có cánh.
Xem thêm video: Chế biện thuốc ung thư giả từ than tre