Chả là hôm nọ em đang ngồi bắt chí cho con chó bị tự kỉ nhà em thì vợ em sồn sồn đi ra bảo em rửa tay vào có việc quan trọng giao cho em.Em bỏ ngay con chó con ra vào rửa tay chân sạch sẽ đợi lệnh. Vợ em đi ra vẻ mặt căng thẳng, trán nhăn lại, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.Nhìn vẻ mặt của vợ em cũng lạnh cả người.
. . .Vợ em nói con em lớn rồi, phải chuyển qua uống thêm sữa tươi mới đủ chất, mà công việc vợ em thì bận, k đi mua sữa được....Nói chung là giao cho em việc mua sữa tươi cho con!!!Em thở phào, tưởng vợ nói chuyện tối hôm kia đi đâu về khuya.Em vui vẻ nhận lệnh,tay cầm tiền tung tăng đi mua SỮA TƯƠI. Ra tiệm tạp hóa gần nhà em bảo bán cho em bì SỮA TƯƠI. Chị bán tạp hóa đưa ngay cho em 1 bì sữa.Vốn tính cẩn thận em đọc kĩ thành phần trên đó và trả lại bì sữa bảo :
- Vợ em nó dặn mua sữa tươi cơ. Cái này không phải sữa tươi.- Em trả lại bì sữa và đi ra quán tạp hóa khá lớn đầu đường.
- Bán em bịch sữa tươi.....Em lại đọc kĩ thành phần trên bịch sữa:
- Cái này không phải sữa tươi.
Em về nhà lấy xe máy lao ra đường quyết thực hiện tốt nhiệm vụ vợ giao phó. Đến 2,3 tiệm sữa lớn vẫn không mua được sữa tươi.Em tức lắm, mồ hôi túa ra,đã 2 h đồng hồ rong ruổi tìm sữa mà không được, sợ vợ nhăn, sợ con khóc vì khát sữa, em ngồi thụp xuống khóc huhu.Đột nhiên em nghe giọng nói bên tai :
- Vì sao anh khóc?Ngẩng đầu lên thấy1 cô gái xinh như cô tiên nhìn em trìu mến.
- Vợ anh nó bảo anh đi mua SỮA TƯƠI mà anh tìm mãi không mua được.
- Sữa tươi thiếu gì vào em cho!!!Cô gái nháy mắt làm em sướng rơn." Phen này tìm được sữa rồi"
..... Hèm, đây là sữa tươi mà vẫn không phải sữa em cần tìm,em tìm sữa bò cơ! Tôi chạy ra khỏi căn hẻm tù mù, trời thì tối đen như mực....Sữa ơi!
Em cong đít lên xe chạy ngay!!!
Dò dẫm về nhà thập thò ngoài cửa chưa dám vào thì thấy vợ em đang cho con bú sữa, em mừng lắm hỏi em tìm được sữa tươi ở đâu thế?
- Tiệm gần nhà chứ đâu. Bảo đi mua sữa mà anh lại đàn đúm ở đâu vậy HẢ AAAAAAA???
Em phục vợ lắm! Việc em làm ko được mà vợ làm rẹc rẹc.Cầm bì sữa lên đọc em giật mình :
- Ơ em ơi.Đây đâu phải sữa tươi???
- Anh bị điên à? Ai không biết đây là sữa tươi???
Em bối rối quá các bác ạ. Phàm ở nhà vợ em nó nói gì đều đúng cả. Hay là em điên thật??? Sao ai cũng thấy sữa bì, sữa hộp các con, cháu uống là sữa tươi mà em không thấy nhỉ????
Rõ ràng thành phần là sữa bột, đây mà là sữa tươi em mua sữa bột ở Úc về nấu với nước bán lại thì em giàu to cần gì vất vả nuôi ong trên rừng nữa!!!
...Sữa này mà so " đủ chất " với mật ong nhà em thì không bằng...cứt ong của em nữa đừng nói mật ong. Hay là em nhầm???
.
.Đọc xong bài của cậu chàng này em vừa cười đau bụng vừa hiểu hóa ra bấy lâu nay mình toàn nhầm mà không hiểu cho con uống tầm bậy tầm bạn không hà. Hic.