Xưa kia trên thiên đình, có hai vị thần tốt bụng , họ là những người được ngọc hoàn giao cho quản lý lũ vi khuẩn gây bệnh cho hàm răng của con người, không cho chúng xuống trần gian làm hại con người. Nhưng một hôm trăng rằm họ cao hứng lên, ngồi uống rượu, ngâm thơ,ngắm chị hằng nga mải mê quá, rồi họ say xỉn từ lúc nào không biêt, thế là lũ sâu kia trốn thoát xuống trần gian. Ngọc hoàng biết tội định giáng họ xuống trần giân không bao giờ cho trỏ lại làm thần tiên nữa. Nhưng xét lại những công lao họ đã làm thì ngọc hòang lại giảm tội cho họ. Ngọc hòang quyết định cho một người biến thành cây trà xanh hay thường gọi là cô tiên trà xanh, một người biến thành rôbốt canxi để xuống trần gian diệt trừ mọi vi khuẩn gây bệnh cho hàm răng của con người . Họ một ngừoi thì trông vưiờn trà, một người thì luôn luôn phải phát triển đê cho các nhà khoa học đến lấy lá trà về để sản suất ra những loại kem đánh răng để bảo vệ răng miệng cho cac bạn nhỏ. Và khi nào không còn bạn nhỏ nào bị sâu răng nữa thì họ mới được quay trở về thiên đình làm thần tiên,từ đó các bạn nhỏ rất chịu khó đánh răng để giúp hai vị thần tiên kia trở về thiên đình.