Tí và tèo là đôi bạn thân, chiều chiều, hai bạn thường xuyên rủ nhau đi chăn trâu đồng, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, rồi tung tăng thả diều trên cả bầu trời, khi những cơn gió thổi lên. Một hôm tí rủ tèo đi lên rừng chăn trâu, hai bạn thả trâu trên những thảm cỏ xanh rờn, rồi cung nhau đi tìm quả ngọt, tìm khắp cả khu rừng mà chẳng có gì ăm, chỉ có mỗi quả táo mèo, chua chua, chát chát, lại cóc vị ngọt, rất đúng với khẩu vị của tèo, nên tèo vui sướng lắm, quay sang nhìn tí, thì mặt tí tiu nghỉu, buồn thiu. Khi tèo hỏi thì tí nhe những chiếc răng đen xì của mình ra tỏ ý: răngđau lắm không ăn được, tèo hiểu ngay, cười hì hì. Tí không đánh răng thường xuyên đúng không, bất giác tí đỏ mặt, tèo nói ngay. Đấy cái tội không chiụ dánh răng thường xuyên nên răng bạn bị sâu răng đấy, từ giờ tí phải đánh răng thường xuyên nhá, không được lười biếng đâu, nghe chừng có vẻ tí đã biết lỗi của mình neen tèo không nói nữa. Hôm sau khi đi chăn trâu tèo tặng tí một hộp kem đánh răng p/s trà xanh và nháy mắt nói với tí” đêm qua tớ nằm mơ thấy có một cô tiên trà xanh dắt tay chàng hoàng tử rôbốt canxi tặng cho tớ món quá nhỏ này, tí cầm lấy dùng nhá” tí tươi cười nhận luôn . Từ đó tí luôn đánh răng thường xuyên.