Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA
Mẹ kể con nghe
Tham gia
n
Nhu2310
15 năm trước
Báo cáo
Thỏ và Cún
Thỏ và Cún
Vào một buổi sáng đẹp trời, mọi loài vật trong khu rừng bỗng dưng xôn xao, rộn ràng hết cả lên. Vì hôm nay chính là ngày hội chụp ảnh cho các loài vật, ai cũng muốn mình có được bức ảnh đẹp nhất, với nụ cười tỏa sáng nhất. Các loài vật đang rất háo hức. Đang lúc ồn ào, thì cô tiên Trà Xanh xuất hiện. Cô chính là người tổ chức và cũng là giám khảo của cuộc thi. Đầu tiên là cậu bé Cún con xuất hiện, cậu cười với máy ảnh rất tươi, vì cậu có hàm răng rất đẹp nên nụ cười của cậu rất thu hút, rất dễ thương và thân thiện. Sau đó là chú Sóc con nhí nhảnh, bạn Gà bong dễ thương … Lúc ấy trong đám đông chỉ có Thỏ con là không vui. Ai cũng tự tin cười, khoe hàm răng đẹp của mình, lại chụp ảnh rất đẹp nữa, chỉ có cậu là không dám vì răng của cậu quá xấu. Do hay ăn kẹo đêm, lại hay gặm lung tung các vật cứng nên răng cậu bị đau, khấp khiểng. Cậu không tự tin để chụp ảnh như các bạn. Cuộc thi kết thúc, giải nhất thuộc về bạn Cún. Lúc ra về, cô tiên Trà Xanh thấy vẻ buồn rầu của Thỏ con thì hỏi: “vì sao con lại không vui, và vì sao lúc nãy không tham gia với các bạn?” Thỏ buồn rầu đáp: “ vì răng con không đẹp nên con không dám thi ạ.” Cô mỉm cười: “à, thì ra vậy. Vậy cô bày cho con một cách nhé. Từ nay con hãy thường xuyên đánh răng, không nên ăn đồ cứng, không được ăn kẹo vào ban đêm thì răng con sẽ đẹp, con sẽ có thể tự tin để chụp ảnh. Sau đó cô hóa phép tạo thành những lá trà tươi mát đắp vào răng Thỏ, Thỏ cảm thấy không còn đau nữa. Thỏ cảm ơn cô và nói: “con sẽ vâng theo lời cô, năm sau con sẽ tham dự cuộc thi và chắc chắn sẽ đạt giải.”
Quảng cáo
Bình luận đã bị vô hiệu hoá cho bài viết này
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang