Ngày xửa, ngày xưa khi loài người còn chưa xuất hiện lúc đó chỉ có muôn thú. Cuộc sống muôn thú rất thanh bình, hạnh phúc. :Battin ey: Muôn thú sống với nhau rất hòa bình, chúng làm gì cùng làm chung ăn chung nhưng trong đó có một chú trâu đen rất lười biếng.
Chú chỉ ăn và nằm một chỗ. Chú lười đến nỗi chỉ nhặt những thức ăn xung quanh để bỏ vào miệng rồi lại ngủ mà không cần vệ sinh răng miệng. :Talktothe
Một ngày kia, lão sâu răng và thuộc hạ đi ngang qua thấy cuộc sống ở đó thật yên bình, lão muốn tìm cách chiếm đoạt. Lão đem ra nhiều bánh kẹo ngọt thật là ngon cho bọn thuộc hạ đi dụ dỗ muôn thú. Và con vật đầu tiên chúng chọn là trâu đen.:Donttella:
Chẳng khó khăn gì trong việc dụ dỗ trâu đen vì trâu đen rất làm biếng nay thấy bánh kẹo có sẵn thì rất khoái. Chúng dụ dỗ trâu đen đổi từng chiếc răng của mình dần dần để lấy bánh kẹo, tới một ngày kia trâu đen không còn có thể ăn bánh kẹo được nữa thì mới giật mình.:RollingEy:
Chú đi ra bờ suối và nhìn xuống thấy mình chỉ còn có một hàm răng dưới, chú giật mình hoảng sợ khóc to.:Crying: Bỗng một cô Tiên Xanh thơm mát xuất hiện cô hỏi:
-Tại sao con khóc?
-Thưa cô,con chỉ còn có một hàm răng dưới mà thôi giờ con không thể ăn thức ăn được nữa! Con không biết làm sao cô ạ?
Cô tiên mới trả lời:
-Tại vì con ăn bánh kẹo thường xuyên mà lại không chịu vệ sinh răng miệng mỗi ngày đó chính là nguyên nhân. Giờ cô chỉ giúp con giữ gìn hàm răng còn lại mà thôi. Đây là kem đánh răng P/S trà xanh con hãy đánh răng mỗi ngày 2 lần tối trước khi đi ngủ, sáng thức dậy và không được dùng bánh kẹo ngọt nữa.
Nói xong cô biến mất. Trâu đen đã hiểu ra nên từ đó trâu đen rất siêng năng làm việc đòng áng xuống ruộng đồng cày cấy mỗi ngày, tối về lại vệ sinh răng miệng thường xuyên nhưng rất tiếc trâu chỉ còn có một hàm răng dưới nên chỉ có thể ăn cỏ mà thôi. ;)
Hy vọng rằng các bé sẽ siêng năng chăm sóc răng miệng để đừng như trâu đen nhé!