Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi bạn Voi và bạn Hà Mã cùng chơi chung với nhau trong khu rừng xanh sâu thẳm. Hàng ngày hai bạn cùng nhau dậy sớm ra suối đánh răng, rửa mặt. Bạn Voi thì rất chăm dậy sớm. Cứ sáng sớm là voi lại gọi Hà mã dậy:


+ Bạn Hà mã ơi, dậy đi thôi, chúng mình cùng ra suối đánh răng rửa mặt rồi tập thể dục buổi sáng cho khỏe người nào!


+ Ôi Voi ơi, để tớ ngủ thêm tí nữa đi, tớ mệt lắm


+ Hà mã ơi, bạn dậy đi. Chỉ cần đánh răng rửa mặt xong là bạn sẽ tỉnh táo, vui tươi rồi chúng ta cùng nhau đi chơi nhé...


Ngày nào cũng vậy, bạn Voi phải gọi nhiều lần Hà mã mới uể oải dậy đi đánh răng rửa mặt. Lần nào Hà mã đánh răng qua quýt chỉ chải 2 - 3 nhát là đã thôi. Còn bạn Voi thì đánh răng cẩn thận hết mặt trên mặt dưới, sau khi đánh răng xong bạn súc miệng với nước muối ở suối khoáng nóng nữa.


Một hôm, trên bầu trời có vầng hào quang lạ xuất hiện. Lúc ấy cả Voi và Hà mã đang chạy nhảy ngoài bờ suối. Cả hai ngước nhìn lên thấy một nàng tiên màu xanh vô cùng xinh đẹp. Váy nàng dài thướt tha mềm mại và có màu xanh như lá cây rừng. Theo sau bảo vệ nàng là một chàng Rô bốt trắng trẻo, khỏe mạnh. Nàng tiên và chàng rô bốt tiến lại gần hai người bạn và hỏi:


+ Nàng tiên: Chị là Nàng tiên Trà Xanh và đây là Chàng Rô bốt canxi. Chúng mình là đại sứ đại diện cho Vương quốc kem đánh răng P/s. Chúng mình đang đi tìm kiếm người có hàm răng trắng khỏe và đẹp nhất hành tinh để trao giải thưởng lớn. Các bạn có muốn tham gia chương trình này không??


+ Hà Mã nhanh nhảu đáp lời: Có em, có em đây. Em rất thích được thưởng. Em là người có hàm răng đẹp nhất


+ Nàng tiên Trà Xanh: Chàng Rô bốt canxi hãy kiểm tra răng bạn Hà Mã xem nào.


Ôi thôi, khi Hà Mã há miệng rộng ngoác ra cho Chàng Rô bốt canxi kiểm tra răng thì có mùi gì khó chịu bay ra, khiến chàng Rô bốt canxi phải đeo ngay khẩu trang vào. Và kia 1 - 2 - 3...có nhiều răng sâu và những chú sâu bé xíu xiu đang đục phá răng của Hà Mã.


+ Nàng tiên Trà Xanh lại gọi đến bạn Voi. Voi con tự hào khoe hàm răng trắng đẹp, bóng loáng và vô cùng khỏe khoắn không chiếc nào bị sâu (chính là hai chiếc ngà voi mà con vẫn thấy đấy)


Nàng tiên Trà Xanh quyết định: Bạn Voi do thường xuyên đánh răng và chăm sóc răng cẩn thận mỗi ngày nên hàm răng đẹp nhất. Chị quyết định trao phần quà đặc biệt cho bạn Voi là một năm sử dụng kem đánh răng P/S miễn phí do Vương Quốc kem đánh răng P/S tài trợ.


Còn bạn Hà Mã, do bạn lười đánh răng và mỗi lần đánh răng bạn lại đánh không cẩn thận nên vẫn còn thức ăn bẩn bám vào răng, tạo cơ hội cho sâu răng đục phá làm hỏng hết răng của bạn kìa. Bạn cần đi gặp bác sĩ Nha Khoa để nhổ hết răng sâu và làm răng giả đi thôi.


Hà Mã run rẩy trả lời: Ôi chị ơi, em không đi bác sĩ nhổ răng đâu, đau lắm, hu hu........


Nàng tiên Trà xanh hiền từ đáp: Nếu em hứa từ nay đánh răng đều đặn, ngày hai lần sáng và tối thì chị sẽ tạo phép màu làm hàm răng em khỏe mạnh trở lại, không còn sâu răng nữa. Ngoài ra chị sẽ tặng em 1 tháng sử dụng kem đánh răng miễn phí để em chăm sóc răng hàng ngày. Em hãy nhớ : hàm răng trắng đẹp, hơi thở thơm tho sẽ làm cho nụ cười của em thêm xinh xắn và bạn nào cũng muốn chơi với mình. Nếu em không đánh răng, hơi thở có mùi sẽ làm mọi người xa lánh cộng với những chiếc răng sâu sẽ làm em đau nhức không thể ăn gì được đâu.


Hà Mã vui vẻ trả lời: Em cảm ơn chị, em sẽ nghe theo lời chị ạ


Từ ấy, mỗi buổi sáng Hà Mã không cần Voi phải gọi dậy đi đánh răng rửa mặt nữa. Bạn tự giác dậy sớm và làm theo lời Nàng tiên Trà Xanh dặn dò. Nhưng riêng bạn Voi vẫn là người có hàm răng trắng đẹp nhất cho đến tận bây giờ.