Sự tích cây trà xanh!


Chuyện xưa kể rằng, xưa kia đôi trái gái yêu nhau tha thiết, thủy chung, nhưng vì chàng trai quá nghèo nên không được sự chấp thuận của cha mẹ cô gái vốn là một gia đình địa chủ giàu có. Mọi sự ngăn cản, cấm đoán cũng chỉ khiến đôi trai gái thêm quyết tâm mong ngóng chờ đợi nhau. Hàng ngày chàng trai thổi sáo để mong sao tiếng sáo vọng đến bên người con gái, vì nhớ thương tuyệt vọng, chàng trai héo mòn mà chết. Trời đất cảm động đã hoá chàng trai thành một sườn đồi thoai thoải rất đẹp. Lại nói về người con gái bị giam trong phòng không được đi ra ngoài, vì nhớ thương người con trai, người con gái đã khóc ngày khóc đem, cho đến một ngày kia cả tấm thân nàng hoá thành một loại hạt và loại hạt này lăn lóc chạy đi tìm chàng trai, khi biết chàng trai đã chết, và biết được chàng trai đã hoá thành một thành một sườn đồi, loại hạt này đã đến và đặt mình vào trong lòng của sườn đồi đó, chẳng bao lâu loại hạt đó mọc lên một cây xanh rất tươi tốt, và dần dần cả sườn đồi đều có một màu xanh như thế.


Một ngày kia có một cô tiên trà xanh đi qua thấy loài cây xanh tốt mà con người không biết dùng vào việc gì, cô tiên trà đã hái mang về và chế tạo thành một thứ nước có thể chữa được bệnh sâu răng cho mọi người, dần dần người ta gọi loài cây đó là trà xanh.


Cây trà xanh ngày nay được dùng rất phổ biến và còn được chế tạo thành một loại kem đánh răng có tên là P/S trà xanh nữa đó các bạn nhỏ nhé!