Bắp ngô bé nhỏ là con gái của một gia đình giầu có, nhưng lạ thay chẳng ai chịu chơi với cô, vì ngày bé ăn nhiều kẹo quá nên giờ răng bé đã đen hết cả không được trăng như các bạn nhỏ, be ngô buồn lắm , hàng ngày chỉ ngồi một xó lớp mà không đi đâu rất đáng thương. Trong lớp có một bạn tên là khoai lang nhỏ, thấy bắp ngô như vậy khoai lang thương lắm, khoai nghĩ mãi mà không biết làm thế nào để giúp bạn, liền đi hỏi cô giáo, cô mách cho khoai lang nhỏ một bí quyết là” trước tiên phải đến gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ xẽ hướng dẫn cho cách cách chăm sóc đúng cách , sau đó phải thường xuyên đánh răng hàng ngày bằng kem đánh răng p/s trà xanh đó là món quà của cô tiên trà xanh và choàng hoàng tử rôbốt canxi tặng cho con người” . Khoai lang mừng dỡ liền đem toàn bộ câu truyện kể lại cho bắp ngô nghe, chẳng bao lâu sau răng bắp ngô không còn đen như trước nưã, và sáng bóng hẳn lên, nên các bạn cũng không còn xa lánh ngô nhỏ nữa.