NÀNG CÔNG CHÚA VƯƠNG QUỐC RĂNG XINH.


Ngày xửa ngày xưa, ở Vương quốc Răng xinh có một nàng Công chúa rất xinh đẹp. Nàng có nước da trắng hồng, mái tóc đen óng ả, đôi mắt huyền long lanh, và đặc biệt là đôi môi hình trái tim e ấp. Nàng được cả vương quốc yêu mến vì luôn hồn nhiên, vui vẻ, cởi mở với mọi người. Thế nhưng hơn một năm nay, từ khi tròn 5 tuổi nàng thay đổi trở nên kì lạ, không nói cười với bất kì ai, kể cả Nhà vua và Hoàng hậu.


Rất lo lắng cho bệnh tình của con, Nhà vua tìm đủ muôn nghìn kế, triệu tập những thầy thuốc giỏi nhất Vương quốc đến chẩn đóan bệnh của Công chúa, nhưng họ đều bảo vô phương cứu chữa. Nhiều lễ vật được dâng riêng cho nàng nhưng Công chúa chỉ nhận những món ăn yêu thích như: Socola, kẹo bông, bánh dâu tây…


Thương con, Nhà vua thường xuyên tổ chức các buổi tiệc vui chơi, mời nhiều chàng hề nổi tiếng đến biểu diễn nhưng Công chúa vẫn lặng yên. Không nản chí Vua đích thân đi gặp Bà tiên Nụ cười và ông Bụt Tám chuyện nhờ họ giúp đỡ. Sau một thời gian cố gắng, họ đành ngậm ngùi cáo lỗi vì đã làm hết khả năng nhưng không thể chữa khỏi bệnh cho Công chúa.


Nỗi buồn len lỏi khắp cả Vương quốc cho đến một ngày, mùa xuân ấm áp lại đến, hoa cỏ đua nhau nở thắm, những tia nắng vàng ươm ngập tràn khắp nơi. Nhưng tất cả như nhòa đi trước sự xuất hiện của Cô Tiên Trà Xanh đẹp rực rỡ với chiếc váy trắng sáng lấp lánh. Đi cùng Cô là Chú Rô bốt Canxi to cao hùng dũng. Họ vào cung điện gặp Nhà vua, cùng bàn luận cách chữa bệnh cho Công chúa…


Cô Tiên Trà Xanh đến bên Công chúa, nhẹ nhàng kể cho nàng nghe một câu chuyện: “Ngày trước ta rất ngại nói chuyện hay cười đùa bởi miệng ta có mùi hôi, răng lại xỉn màu, nhiều tên Sâu xấu xa đã tìm đến chiếm đóng trong răng, thỉnh thỏang chúng làm ta đau nhứt. Ta cũng giống như em, thích ăn bánh kẹo ngọt. Mà em biết không, những tên Sâu đáng ghét cũng thích bánh kẹo, chúng ăn thừa đồ còn sót lại trong kẽ răng và ngày càng lớn mạnh… Rồi một ngày mẹ ta tìm ra chiết suất Trà Xanh, kết hợp với sự giúp đỡ của Chú Rô bốt Canxi và nhiều loại dược thảo thiên nhiên tạo nên một hỗn hợp có tên là PS Trà Xanh. Mẹ hướng dẫn ta chải răng bằng kem PS mỗi ngày vào buổi sáng khi vừa thức dậy, tối trước khi đi ngủ và sau bữa ăn trưa. Từ đó trở đi miệng ta luôn thơm mát, răng thì trắng sáng, những tên Sâu đáng ghét cũng bị tiêu diệt. Chú Rô bốt Canxi còn giúp răng ta thêm chắc khỏe hơn...”


Nàng Công chúa nghe xong câu chuyện chợt mỉm cười khoe hai chiếc răng sún, Cô Tiên Trà Xanh ôm nàng vào lòng thì thầm: “Ta và Chú Rô bốt Canxi tặng em túyt kem PS Trà Xanh. Hãy dùng nó mỗi ngày để bảo vệ răng chắc khỏe nhé!”


Nàng Công chúa làm theo lời dặn của Cô Tiên Trà Xanh, sau một thời gian ngắn răng nàng trở nên trắng sáng, chắc khỏe. Nàng vui vẻ, hồn nhiên nói cười như xưa. Niềm vui lại đến ngập tràn khắp Vương quốc Răng xinh…


Câu chuyện đến đây là hết rồi, con yêu của mẹ đi đánh răng trước khi ngủ nào! Cầu mong con có một giấc ngủ thật ngon!