Xưa kia ở một gia đình nọ, mẹ mất sớm, chẳng bao lâu thì người cha qua đời, chỉ để lại cho 3 người con một túi kẹo nhỏ,và một điều ước để khi nào găp khó khăn có thể có người giúp đỡ nhưng kì lạ thay, càng ăn túi kẹo càng lớn lên, to dần lên, nên 3 người con không bị đói lúc nào, 3 anh em, mỗi ngừơi một tính , người anh cả thì tham ăn, lại còn có thói quen xấu , ngày chỉ đánh răng có một lần vào buổi sáng, người em thú hai thì không đánh răng lần nào, chỉ có cô em út là thường xuyên đánh răng thật kĩ, chẳng bao lâu sau, khi mặt trời chưa thức dậy, hai người anh cảm thấy đói bụng, định dậy bóc keị ăn, nhưng chẳng hiểu sao họ thấy đau buốt, họ khóc giống lên, làm cô em tỉnh giấc, cô bé hỏi” làm sao hai anh khóc” hai người thường trả lời “ bọn anh bị sâu răng rùi, không ăn được nữa hu ! hu! Hu!...”. Thấy vậy cô em nhanh trí nghĩ đến một điều ước mà ngườig bố trước khi mất để lại, thế rồi cô em ước có người giúp đỡ, vừ nói xong thì một bà tiên hiện lên hỏi “ làm sao con khóc, người anh cả mếu máo nói
“ dạ, do bọn con ăn nhiều, kẹo qua mà không dánh răng ạ!” thế rồi nằng tiên cười vang lên rồi lên tiếng “ tạo hóa ban cho các con một cái miêng xinh nhưng các con không biết bảo vệ nó, thì các con sẽ bị phạt” nói đến đấy rồi nàng tiên nói tiếp “ ta sẽ cho các con một cây trà xanh và một chú rôbốt canxi , hằng ngày các con phaii cùng chú rôbốt canxi chăm sóc trà xanh thật cẩn thận, đến khi trà xanh lớn , thì tự dưng sẽ ra một loại quả thần kì, có dạng như kem, các con phải đánh răng bằng loại kem đó ba lần một ngày” vừa dứt lời thì bà tiên vụt bay đi. Trong thời gian đó, hai người anh rất đói, chỉ ngồi nhìn người em ăn.Chẳng lâu sau cây trà xanh ra quả thần thật, thế họ nghe theo lời bà tiên. Từ đó họ luôn đánh răng thường xuyên mỗi ngày.