Hai anh em Achu và Abu


Một nhà kia có hai anh em, người anh tên là Achu còn người em tên là Abu. Cha mẹ đều chết cả nên hai anh em Achu và Abu phải nương tựa vào nhau mà sống. Achu là một người chăm chỉ làm lụng và chăm sóc em rất chu đáo. Ngược lại, người em Abu lại là một kẻ lười nhác nên hầu như suốt ngày chỉ chơi bời với mấy đứa bạn trong xóm mà không chịu làm lụng giúp người anh gì cả. Rồi một ngày nọ, muốn cho vui cửa vui nhà nên người anh Achu đã lấy một người con gái vô cùng xinh đẹp trong xóm làm vợ. Hai vợ chồng cùng siêng năng làm ăn và không quên chăm lo cho cậu em Abu dù cậu ấy không giúp được mấy việc cho gia đình. Thấy anh trai có vợ Abu cũng đòi lấy vợ và kết quả là vợ chồng Achu lại lo kiếm tiền chuẩn bị cho đám cưới của Abu mà chưa sinh con vì sợ có con sẽ không đủ điều kiện chăm sóc cho con cái. Đám cưới của Abu diễn ra rất vui vẻ và náo nhiệt. Chín tháng mười ngày sau khi cưới vợ thì vợ Abu đã sinh hạ được một em bé gái rất kháu khỉnh. Vợ chồng người anh Achu mới tính cho vợ chồng Abu ra ở riêng để vợ chồng Abu tự kiếm tiền lo cho gia đình riêng của mình. Kể từ ngày ở riêng, vợ chồng Achu đã tính đến chuyện có con và chẳng bao lâu sau họ cũng sinh được một em bé gái rất xinh đẹp. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc.


Nói về vợ chồng Abu kể từ ngày ở riêng cũng phải làm lụng rất chăm chỉ mới có đủ ăn. Tuy nhiên, vì mải làm ăn kiếm tiền nuôi con mà vợ chồng Abu quên đi mất việc chăm sóc con một cách tốt nhất. Dù vợ chồng Abu rất chăm làm kiếm đủ tiền chăm lo miếng ăn manh áo cho gia đình nhưng họ lại không để ý tới việc chăm sóc răng cho cô con gái kháu khỉnh của mình. Vì thế con gái vợ chồng Abu lớn lên với hàm răng xỉn màu và hơn nữa thỉnh thoảng những cơn đau răng nhức nhối của con gái làm vợ chồng Abu rất bối rối không biết phải làm sao. Thương con không biết làm sao cho con hết đau răng vợ chồng Abu đã đưa con gái đến gặp vợ chồng người anh Achu của mình đề nhờ họ giúp đỡ. Vợ chồng Achu cùng đến bên bé gái và kiểm tra răng của bé thì mới phát hiện ra răng của bé đã bị xỉn màu rất xấu và răng của bé bị sâu rất nhiều nên mới làm bé đau nhức nhối như vậy. Thật may vì vợ của Achu đã từng nghe có người mách là ở trên núi Tiên cách xa nhà ba dặm đường có cô Tiên Trà Xanh và Chú Rô bốt Canxi có thể giúp cho con gái vợ chồng Abu có được hàm răng trắng trở lại và không còn đau nhức nữa. Vợ chồng Abu đã không quản công sức mệt mỏi đưa con gái tới gặp cô Tiên Trà Xanh và chú Rô bốt Canxi nhờ giúp đỡ. Đến nơi, Cô Tiên Trà Xanh khám răng cho con gái Abu và biết được bệnh của cô bé nên mới làm phép hoá ra những chiếc lá chè xanh và hoa cúc thơm mát rồi đắp vào răng cho cô bé và chỉ lát sau cô bé không còn đau răng nữa. Chú Rô bốt Canxi thì hoá phép làm cho những chiếc răng của cô bé trắng tinh và không còn bị sâu nữa. Vợ chồng Abu thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng và sau khi nghe lời căn dặn của Cô Tiên Trà Xanh và chú Rô bốt canxi thì vợ chồng Abu hứa từ đó sẽ dặn con chải răng chăm chỉ vào buổi tối trước khi đi ngủ và vào buổi sáng sau khi ngủ dậy bằng loại kem đánh răng đặc biệt được chiết xuất từ lá chè xanh và hoa cúc do cô Tiên Trà Xanh tặng để răng của con gái luôn trắng đẹp. Và kể từ đó cô con gái của vợ chồng Abu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp và cô có hàm răng trắng tinh và miệng cô luôn thơm tho suốt cả ngày vì cô đã dùng loại kem đánh răng được chiết xuất từ lá chè xanh và hoa cúc thơm mát đấy.


Qua câu chuyện này, mình muốn nhắn nhủ tới các cha mẹ một điều là: Dù cuộc sống của chúng ta có muôn vàn khó khăn và vất vả thì chúng ta - những người làm cha mẹ - hãy chăm sóc răng miệng cho những đứa con thân yêu của mình từ khi con mọc những chiếc răng đầu tiên để con cái chúng ta luôn có hàm răng chắc khoẻ. Và các bé lớn đã biết đánh răng thì hãy chăm chỉ chăm sóc răng miệng cho chính mình để chúng ta không bị sâu răng và hàm răng của chúng ta sẽ luôn trắng sạch, thơm tho suốt cả ngày nhé.